Vụ 127 người chết trên sân: Vì sao cảnh sát Indonesia xịt hơi cay?

(PLO)- Luật FIFA quy định không được sử dụng hơi cay nhưng lực lượng chức năng Indonesia khẳng định họ có lý do làm điều đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát trưởng Đông Java (Indonesia), Tổng thanh tra Nico Afinta đã trả lời lý do vì sao cảnh sát đã bắn hơi cay trong cuộc bạo động trên sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya, WIB đêm qua (1-10) khiến ít nhất 127 người thiệt mạng.

Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), việc sử dụng hơi cay trên sân cỏ không được phép. Điều này được liệt kê trong quy định an toàn và an ninh sân vận động của FIFA. Theo đó tại điểm b, điều 19 có quy định rằng không được phép sử dụng súng hoặc hơi cay.

Cảnh sát trưởng Đông Java (Indonesia), Tổng thanh tra Nico Afinta. ẢNH: BOLA

Cảnh sát trưởng Đông Java (Indonesia), Tổng thanh tra Nico Afinta. ẢNH: BOLA

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Đông Java giải thích rằng lực lượng an ninh có lý do chính đáng để sử dụng hơi cay vì các cổ động viên (CĐV) đã bắt đầu mất kiểm soát khi chống lại cảnh sát và phá hoại đồ đạc.

Cảnh sát trưởng Đông Java Nico Afinta đã đưa ra con số tử vong cho đến lúc 4 giờ 30 hôm nay (2-10) là 127 người. Theo đó, có 125 CĐV và hai nhân viên an ninh thiệt mạng. Có 13 ô tô bị hư hỏng, trong đó có 10 xe công vụ của cảnh sát.

“Thực sự thì trận đấu diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề là các CĐV đã thể hiện sự thất vọng sau khi đội của mình thua. Sự thất vọng khiến người hâm mộ tìm kiếm cầu thủ và ban huấn luyện.

Các biện pháp an ninh khẩn cấp đã được thực hiện. Trong quá trình này, hơi cay đã được sử dụng vì mọi thứ trên sân đã bắt đầu trở nên "vô chính phủ" và mất kiểm soát” - ông Nico Afinta giải thích.

Xe của lực lượng chức năng bị lật nghiêng. ẢNH: BOLA

Xe của lực lượng chức năng bị lật nghiêng. ẢNH: BOLA

Tờ Bola (Indonesia) đưa tin, khi trọng tài thổi kết thúc trận đấu, bầu không khí trên sân vẫn diễn ra tương đối bình thường. Các cầu thủ Persebaya Surabaya đã ngay lập tức chạy vào phòng thay đồ để đề phòng điều gì đó không mong muốn xảy ra.

Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà Arema FC đi bộ ra giữa sân như thường lệ. Họ có ý định tri ân các CĐV của đội đã ủng hộ hết mình tại sân vận động Kanjuruhan mặc dù họ nhận thất bại. Tuy nhiên, lúc đó có một số CĐV Aremania vào sân. Họ tiếp cận các cầu thủ, một số CĐV ôm Sergio Silva, một số nói chuyện với đội trưởng Ahmad Alfarizi.

Tuy nhiên, tình hình sau đó bắt đầu khó kiểm soát. Một Aremania bước vào sân và mang theo lá cờ Persebaya Surabaya bị gạch chéo. Hành động này sau đó được hưởng ứng bởi các Aremania khác, những người đã tràn vào sân và số lượng ngày càng tăng.

Tình hình căng thẳng trên sân. ẢNH: BOLA

Tình hình căng thẳng trên sân. ẢNH: BOLA

Các nhân viên an ninh cũng đã ra tay bằng cách bảo vệ cho các cầu thủ Arema FC vào phòng thay đồ. Điều này trở thành ưu tiên và cấp bách vì đã có những chai nước bắt đầu ném vào đội Arema FC.

Động thái này thực sự dẫn đến một sự cố lớn hơn. Hơi cay đã được bắn vào khán đài và khiến sự hoảng loạn bao trùm. Nhiều người đã ngã xuống và bị các cổ động viên khác giẫm đạp trong tình huống hoảng loạn. Cũng có những người ngã do khó thở vì hơi cay. Việc không có sẵn nước để rửa mặt càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tờ Bola bình luận, gần như trong… mỗi inch, lối ra sân vận động Kanjuruhan đều có Aremania nằm xung quanh, một số người không còn thở nữa.

Vụ bạo loạn trên sân đã khiến ít nhất 127 người thiệt mạng. ẢNH: BOLA

Vụ bạo loạn trên sân đã khiến ít nhất 127 người thiệt mạng. ẢNH: BOLA

Tính đến 23 giờ 40 tối 1-10, một số nạn nhân vẫn nằm trên sân và ở lối ra. Lực lượng y tế mỏng khiến nhiều nạn nhân nằm đó mà không được chữa trị kịp thời. Ngoài ra, có hai xe cảnh sát bị hư hỏng và lật ở khu vực Sân vận động Kanjuruhan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm