Trong khi một loạt đội bóng cãi nhau “ỏm tỏi” vì chuyện tiền thưởng thì các cầu thủ Hy Lạp lại không như vậy.
Sau khi dừng bước tại vòng 1/8 vì để thua Costa Rica trên chấm 11m, các cầu thủ Hy Lạp đã viết đơn xin không nhận tiền thưởng. Có thể điều này khiến nhiều người bất ngờ nhưng nó là sự thật 100%.
Trong một bức thư với chữ ký của toàn đội được gửi lên Thủ tướng Antonis Samaras, các cầu thủ Hy Lạp đã yêu cầu chính phủ dành khoản tiền thưởng cho họ để đầu tư vào những mục đích khác sinh lợi cho xã hội.
Các cầu thủ Hy Lạp khẳng định, họ chơi bóng vì màu cờ sắc áo và dân tộc, đồng thời không quan tâm đến tiền thưởng.
"Chúng tôi không muốn tiền thưởng hay thứ gì cả. Tất cả những gì chúng tôi muốn là chính phủ hãy dùng số tiền đó để xây dựng một trung tâm thể thao, nơi trở thành ngôi nhà chung của đội tuyển", trích bức thư của đội tuyển Hy Lạp.
Tại World Cup 2014, Hy Lạp đã làm nên điều "thần kỳ" khi lọt được vào vòng 16 đội. Sau trận thua muối mặt 0-3 trước Colombia ở trận ra quân và cầm hòa Nhật Bản 0-0 trong thế mất người, không ai dám tin Hy Lạp sẽ đi tiếp. Thế nhưng pha sút penalty thành công ở phút bù giờ cuối cùng của tiền đạo Georgios Samaras trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà đã giúp Hy Lạp lách qua khe cửa hẹp đọat vé vào vòng 1/8.
Theo Quyết Thắng (Bongdaso)