Cầu thủ Malaysia khóc nức nở, thầy trò ông Park cười hớn hở

(PLO)-  Các chiến binh áo đỏ U-23 Việt Nam đã chiến đấu mệt nhoài trong suốt 120 phút và thắng đội khách Malaysia 1-0 nhờ cú đánh đầu rất đẹp của Tiến Linh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất nhiều cầu thủ Malaysia đi không nổi sau khi trọng tài Feras Taweel thổi còi kết thúc 120 phút thi đấu nghẹt thở. Học trò ông Brad Meloney vừa mệt mỏi vừa suy sụp vì dốc hết sức mình chống đỡ trước các cầu thủ chủ nhà rồi sụp đổ vào phút 111 của hiệp phụ thứ hai.

U-23 Malaysia thừa nhận khó thắng chủ nhà Việt Nam

U-23 Malaysia thừa nhận khó thắng chủ nhà Việt Nam

(PLO)-  Đội trưởng Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi cho biết anh và các đồng đội rất khó đánh bại U-23 Việt Nam, những cầu thủ được huấn luyện bởi ông Park Hang-seo, và giành một suất vào chung kết SEA Games 31.

Tiến Linh đã bật nhảy cao nhất giữa đông đúc cầu thủ Malaysia đón quả đá phạt của đội trưởng Hùng Dũng rồi lắc đầu vào lưới trong sự bay người bất lực của thủ môn Ghani. Hơn 17 ngàn khán giả ngồi trên sân Việt Trì vỡ òa niềm sung sướng sau hơn 100 phút chứng kiến học trò ông Park Hang-seo bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của Malaysia.

Tan trận, các tuyển thủ đi khắp các khan đài cúi đầu chào cảm ơn khán giả với màn ăn mừng của những chiến binh Viking. Rất lâu sau trận đấu, người hâm mộ vẫn nán lại chia vui cùng thầy trò ông Park với một trận bán kết SEA Games 31 căng thẳng đến nghẹt thở.

HLV Brad Meloney an ủi các học trò Malaysia sau trận thua đau. Ảnh: ANH DUY.

HLV Brad Meloney an ủi các học trò Malaysia sau trận thua đau. Ảnh: ANH DUY.

Các cầu thủ Malaysia đổ sụp xuống sân thất vọng não nề. Nhiều cái bóng áo vàng rung lên với những tiếng khóc nỉ non. Thủ môn Ghani ôm mặt nức nở trong sự vỗ về của các đồng đội. Họ thất bại ở một cuộc chơi cân não mà không có nhiều cơ hội để tìm chìa khóa mở cửa vào khung thành của Văn Toản.

HLV Brad Meloney trước trận đấu rất muốn các học trò giải quyết trận bán kết trong 90 phút nhưng ông đã không ngờ đến sự vượt trội của chủ nhà với hàng thủ chắc chắn và hàng công cầm bóng nhiều. Cuộc chơi là những màn đá trên chân của U-23 Việt Nam trong khi đồng nghiệp trẻ Malaysia không có nhiều bóng để tấn công.

Nếu tỉnh táo và chỉn chu hơn, chủ sân Việt Trì có lẽ sớm ghi bàn ngay trong hiệp một của tiền đạo Tiến Linh. Một lần chân sút của B. Bình Dương đối diện thủ môn lại sút chệch cột. Lần khác, Tiến Linh đệm bóng cận thành quá nhẹ để Ghani phá ra.

HLV Park Hang-seo vẫy tay chào cổ động viên trên sân Việt Trì...

HLV Park Hang-seo vẫy tay chào cổ động viên trên sân Việt Trì...

... trong lúc Hoàng Đức nhận ngập tràn những lời chúc mừng và bắt tay. Ảnh: ANH DUY.

... trong lúc Hoàng Đức nhận ngập tràn những lời chúc mừng và bắt tay. Ảnh: ANH DUY.

Trọng tài người Syria đưa trận đấu vào hai hiệp phụ trong sự hồi hộp của chủ nhà cứ ngỡ dễ dàng bắn hạ “cọp vàng” Malaysia.

Các học trò Park Hang-seo đã làm tất cả nhưng cái chính là bàn thắng vẫn nhởn nhơ trước cầu môn đối phương. Một số cầu thủ đã thấm mệt nhưng luôn nỗ lực hết sức mình. Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh va chạm mạnh phải nằm sân và gặp chấn thương phải rời sân.

Đội trưởng Hùng Dũng cao tuổi nhất đội gào thét đàn em tập trung và quyết tâm nhiều hơn nữa. Anh tả xung hữu đột ở những điểm nóng trên sân như con thoi không biết mệt mỏi.

Văn Xuân và đồng đội chiến đấu như những cảm tử quân ở trận bán kết SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Văn Xuân và đồng đội chiến đấu như những cảm tử quân ở trận bán kết SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Phải chờ đến phút 111, bản lĩnh của U-23 Việt Nam mới lên tiếng bởi đẳng cấp của hai đàn anh trên 23 tuổi. Hùng Dũng chuyền đẹp cho Tiến Linh kết liễu Malaysia làm nổ tung cầu trường sân Việt Trì.

Thầy trò Park Hang-seo vào chung kết SEA Games 31 sẽ gặp Thái Lan cũng vừa mệt mỏi vượt qua Indonesia 1-0 trong hiệp phụ của trận bán kết đầu tiên. Trận cuối cùng này diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 22-5. Đội tuyển U-23 Việt Nam đặt mục tiêu giữ huy chương vàng ở lại sân nhà. Cũng sau trận đấu này, ông thầy người Hàn Quốc sẽ giao đội U-23 quốc gia cho thầy mới Gong Oh-hyun.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Để 205 HCV SEA Games thành “vàng” Asiad và Olympic

Để 205 HCV SEA Games thành “vàng” Asiad và Olympic

(PLO)- Cơn bão vàng SEA Games 31 của thể thao Việt Nam cũng chính là nỗi trăn trở lớn của những nhà thực hiện chiến lược thể thao khi sắp tới phải bước ra “sông” Asiad rồi “biển” Olympic.
Thái Lan muốn cùng Việt Nam nâng tầm SEA Games

Thái Lan muốn cùng Việt Nam nâng tầm SEA Games

(PLO)- Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng như Tổng cục Thể thao Thái Lan sẽ chủ động xúc tiến với VN để tiến hành những cuộc họp nhằm tìm hướng phát triển và đẩy “thương hiệu” SEA Games lên tầm cao mới.
Polking lại... dở rồi

Polking lại... dở rồi

(PLO)-Đội chuẩn bị 100 ngày chẳng hơn đội chuẩn bị chỉ một ngày! Liệu Polking có đang ca thán để che đậy sai lầm của mình?
12 ngày SEA Games 31 với những dấu ấn không quên

12 ngày SEA Games 31 với những dấu ấn không quên

(PLO)-  SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội va 11 địa phương lân cận đã khép lại sau 12 ngày tranh tài hào hứng với những kỷ niệm không thể nào quên và tất cả cùng chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ SEA Games lần thứ 32 diễn ra tại Campuchia vào năm 2023.
Kình ngư Huy Hoàng là một trong số ít VĐV Việt Nam đạt HCV và có thể cạnh tranh với các đối thủ ở sân chơi châu Á.

Nghĩ về 205 HCV - kỷ lục trong 1 kỳ SEA Games

(PLO)- Số HCV đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành được tại SEA Games 31 với 205 chiếc đã đi vào kỷ lục SEA Games, vượt xa con số 194 HCV mà chủ nhà Indonesia đoạt được tại SEA Games 19 - 1997.
Madam Pang thua không bào chữa và ‘nắn gân’ HLV Polking

Madam Pang thua không bào chữa và ‘nắn gân’ HLV Polking

(PLO)-  Nữ trưởng đoàn U-23 Thái Lan Nuanphan Lamsam (Madam Pang) buồn bã gửi xin lỗi vì đã làm thất vọng người hâm mộ bóng đá quê nhà và tiếc nuối khi không thể giúp các cầu thủ giành chức vô địch SEA Games 31.
U-23 Thái Lan về nước, HLV Polking xin lỗi người hâm mộ

U-23 Thái Lan về nước, HLV Polking xin lỗi người hâm mộ

(PLO)-  Ông Mano Polking sau trận thua đau chủ nhà U-23 Việt Nam 0-1 đã rất buồn vì không thể giúp học trò giành huy chương vàng SEA Games 31 nhưng vẫn khẳng định ông rất tự hào về các cầu thủ đội tuyển U-23 Thái Lan.