Chủ tiệm thuốc Tây giở trò bẩn

(PL)- Sau khi cùng gia đình về quê, chị Ngân, chủ một tiệm thuốc Tây ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), “ù lỗ tai” khi nhiều người xì xào là chị vừa bị công an bắt bảy ngày vì bán thuốc Tây giả.
Cất công tìm hiểu, chị biết người tung tin đồn này là bà Tr., chủ một tiệm thuốc Tây gần nhà chị.

Sau khi thu thập chứng cứ, chị Ngân tố cáo việc dựng chuyện của bà Tr. Mới đây, công an phường phạt bà Tr. 200.000 đồng về hành vi phát ngôn không đúng sự thật... Cạnh tranh trong kinh doanh là tất yếu nhưng cạnh tranh bằng trò nói xấu, dựng chuyện kiểu này có ngày dẹp tiệm.

AS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm