Chuyện người dệt áo tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk luôn trân quý, dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Khi về thăm các buôn làng ở Đắk Lắk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại những kỷ niệm, tình cảm đặc biệt với đồng bào các dân tộc.

Thức trắng nhiều đêm dệt áo thổ cẩm tặng Tổng Bí Thư

Bên căn nhà sàn nhỏ, bà Hyam Bkrông, ở ngụ buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chăm chăm ngắm những bức ảnh được chụp với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà H’Yam kể bà may mắn được gặp Tổng Bí thư hai lần, lần đầu vào năm 2011, lần sau năm 2017.

Bà H'Yam (phải) từng được ra Hà Nội gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.T

Năm 2011, khi nghe tin Tổng Bí thư sẽ về thăm buôn Tơng Jú, bà H’Yam bàn bạc với già làng tìm một món quà thật ý nghĩa, thật đặc trưng của đồng bào Ê Đê để tặng Tổng Bí thư.

Sau một thời gian suy nghĩ, bà H’Yam quyết định may tặng Tổng Bí thư chiếc áo già làng. Bà H’Yam quyết định tự tay mình làm tất cả mọi khâu để có được chiếc áo đẹp nhất, ưng ý nhất.

Thế nhưng, để dệt áo già làng bằng thổ cẩm, thông thường phải mất gần một tháng, đặt ra cho bà H’Yam nhiều thách thức.

“Có nhiều khâu như kéo sợi, sắp sợi, phối màu… phải làm trước khi dệt nên mất nhiều thời gian. Vì dệt áo để tặng Tổng Bí Thư nên tôi không dám giao việc cho chị em làm vì hồi đó chị em chưa thạo nghề. Tôi tự tay hoàn thiện tất cả mọi khâu với mong muốn có chiếc áo đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất để tặng Tổng Bí thư”- bà H’Yam kể.

Khi hay tin chỉ còn 15 ngày Tổng Bí thư sẽ về thăm buôn làng, nhiều đêm liền, bà H’Yam thức trắng, chạy đua với thời gian để hoàn thành chiếc áo già làng.

“Áo già làng khác áo thường, vì ở ngực áo có màu đỏ, thể hiện bản lĩnh, sự hùng dũng của người đàn ông. Vì vậy, khi dệt áo già làng sẽ tốn nhiều công, mất nhiều thời gian hơn”- bà H’Yam nói.

Sau một tuần miệt mài dệt áo, cuối cùng bà H’Yam cũng hoàn thành công việc trước thời gian dự tính, kịp trao tặng Tổng Bí thư khi người về thăm Đắk Lắk.

Sau ngày tặng áo thổ cẩm cho Tổng Bí Thư, được Tổng Bí thư mặc, khen đẹp, bà H’Yam có thêm động lực để cùng hợp tác xã thổ cẩm Tơng Bông nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

Bà H'Yam từng thức trắng nhiều đêm để may áo già làng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.T

Hợp tác xã thổ cẩm của bà H’Yam ngày càng lớn mạnh, phát triển, sản phẩm có mặt tại hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, các quầy bán hàng lưu niệm tại TP Buôn Ma Thuột.

Người cùng già làng trao tặng áo thổ cẩm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ea Kao.

“Khi về thăm buôn làng, Tổng Bí thư mặc áo già làng của bà con trao tặng. Tổng Bí thư cười vui, khen áo đẹp, trò chuyện, ân cần thăm hỏi bà con. Bà con buôn làng ai cũng cảm thấy tự hào, hạnh phúc lắm!”- ông Quang nhớ lại.

Ông Quang nói dù đã hơn chục năm trời, ông vẫn nhớ như in những lời căn dặn, nhắc nhở của Tổng Bí Thư khi người về thăm Đắk Lắk.

Theo ông Quang, Tổng Bí thư căn dặn nhiều vấn đề về việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh Tổ quốc.

“Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng Bí thư dặn chúng tôi phải quan tâm hơn, giúp bà con các buôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả sản xuất…”- ông Quang nói.

Theo ông Quang, ghi nhớ lời Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ea Kao luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng đời sống kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội.

Là địa phương có nhiều thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số, Ea Kao cũng là một trong những xã đầu tiên của TP Buôn Ma Thuột về đích xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Ea Kao đang phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao.

“Giờ hầu hết bà con buôn làng có nhà xây, có nhiều gia đình sắm được ô tô. Việc học hành của các cháu trong buôn cũng được chú trọng. Tôi về hưu rồi, nhưng thấy vậy thì tự hào lắm!”- ông Quang chia sẻ.

Cây bác Trọng giữa lòng buôn cách mạng

Ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, ánh mắt già làng Y Dhun H’Mốk (70 tuổi, ngụ buôn Dur, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đỏ hoe theo câu chuyện ông kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà con buôn Dur bên "Cây Bác Trọng" được trồng tại trụ sở UBND xã Dur Kmăl. Ảnh: H.T

Năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại buôn Dur.

Già làng Y Dhun vận động bà con buôn làng cùng dọn dẹp vệ sinh đường sá, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chào đón Tổng Bí thư.

Trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, sau khi đón nhận chiếc áo thổ cẩm và đeo vòng tay kết nghĩa của bà con tặng, Tổng Bí thư trồng một cây sao tại trụ sở UBND xã Dur Kmăl.

Theo già làng Y Dhun, trụ sở UBND xã Dur Kmăl nằm ngay giữa buôn Dur. Vì vậy, cây sao do Tổng Bí thư trồng cũng nằm giữa buôn làng.

Sau khi Tổng Bí thư trồng cây, không ai bảo ai, bà con thay nhau đến tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc cây. Vì trân quý tình cảm của Tổng Bí thư dành cho đồng bào các dân tộc, bà con buôn Dur gọi cây sao này là cây bác Trọng.

“Bà con mong muốn sau này cây sao sẽ là một cây cổ thụ, tỏa bóng mát, mãi trường tồn với buôn làng như tình cảm của Tổng Bí thư dành cho đồng bào các dân tộc”- già Y Dhun nói.

Người dân rất trân quý cây sao do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng. Ảnh: H.T

Trong tâm trạng xúc động, ông Nguyễn Văn Thiềng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dur Kmăl, kể chuyện lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo ông Thiềng, khi về thăm xã Dur Kmăl, Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, nhân dân phải nâng cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhắc nhở cán bộ địa phương quan tâm, sâu sát hơn đối với bà con là đồng bào dân tộc thiểu số, phải có giải pháp giúp bà con sản xuất, phát triển đời sống vật chất, tinh thần. Đến giờ, hầu như bà con ai cũng ghi nhớ lời Tổng Bí thư căn dặn.

Ông Thiềng nói khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông cũng như nhiều bà con đều có chung tâm trạng hụt hẫng, thương tiếc.

“Chiều hôm đó, tôi lướt mạng xã hội thấy tin Tổng Bí thư mất nhưng không tin. Đến khi có thông tin chính thống, tôi đau buồn, cảm thấy bị mất mát quá lớn, không sao diễn tả được”- ông Thiềng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới