Câu chuyện về bài thơ thất lạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- GS Hoàng Chương, một người bạn học, đã cất công đi tìm lại bài thơ mà tác giả là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng tác ở Lạng Sơn, nhưng bị thất lạc...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nhớ nhất lần được đọc bài thơ mà Tổng Bí thư là tác giả và hát xẩm cho Tổng Bí thư nghe. "Lần đó cách đây khoảng 10 năm rồi", nghệ sĩ kể với PLO.

Đấy là lần chị cùng Ban biên tập Tạp chí Văn Hiến, trong đó có GS Hoàng Chương, bạn học của Tổng Bí thư ở Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp, đến chúc tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Món quà mà người bạn lớp văn mang đến là một bài thơ mà tác giả Nguyễn Phú Trọng viết khi còn trẻ, tặng bạn công tác ở Lạng Sơn, nhưng rồi thất lạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và GS Hoàng Chương. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Bài thơ này GS Hoàng Chương đã cất công tìm, và đăng trên một số báo của Tạp chí Văn Hiến, với mấy dòng thơ giản dị:

Tôi gặp anh lúc giải lao hề hà

Ta chung nhau đọc lá thư nhà

Chuyện xóm, chuyện làng, nhớ mẹ thương cha và những chuyện cười vang sông nứt núi

Tôi gặp anh mỗi chiều hay mỗi tối

Lớp học đơn sơ ghế dép giường bàn

Mắt đổ dồn xem hàng số thập phân

Tai say lắng nghe bài thơ Tố Hữu

Ôi anh lính xung phong, cuộc đời anh thật giản đơn kỳ diệu

Anh biết đem tất cả gia tài Đảng đã trao mình để xây đắp tương lai

Ôi kiêu hãnh được cùng anh chung trận tuyến.

“Tôi được mọi người giao đọc lại bài thơ đó cho Tổng Bí thư nghe để tạo sự bất ngờ. Ban đầu Tổng Bí thư chỉ trầm ngâm nghe. Khi biết đó là thơ do mình sáng tác, bác mới vỡ oà và hỏi GS Hoàng Chương: Anh tìm ra ở đâu đấy” - nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nhớ lại.

Trong ký ức của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Tổng Bí thư là một con người giản dị, gần gũi, không hề quan cách. Và chỉ hai lần gặp gỡ ấy, cùng với những theo dõi, quan sát thời cuộc, chị cảm thấy trân trọng hơn nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng.

“Tổng Bí thư là tấm gương làm việc không biết mệt mỏi. Cho đến giờ phút cuối cùng vẫn đau đáu công việc lớn. Tôi không làm được gì to tát, nhưng tôi muốn được cống hiến, gìn giữ những vốn quý của dân tộc cho đến khi nào không làm được thì thôi”- nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm