Ngay khi vừa rơi xuống sông, người phụ nữ chới với bám vào đám lục bình khá lớn rồi giẫy giụa tay chân cầu cứu.
Ông Ba Chúc nhanh chóng quay ghe chạy đến rồi tiếp cận đưa nạn nhân lên ghe vào bờ.
Sau khi sơ cứu người phụ nữ (khoảng gần 40 tuổi) dần hồi tỉnh nhưng không chịu khai nhận tên, tuổi. Người này khóc than cho biết muốn tìm cái chết vì bản thân đang mắc số nợ lớn.
Ông Ba Chúc nhanh chóng quay ghe chạy đến rồi tiếp cận đưa nạn nhân lên ghe vào bờ.
Sau khi sơ cứu người phụ nữ (khoảng gần 40 tuổi) dần hồi tỉnh nhưng không chịu khai nhận tên, tuổi. Người này khóc than cho biết muốn tìm cái chết vì bản thân đang mắc số nợ lớn.
|
|
| Ông Ba Chúc đang kể lại việc phát hiện và cứu sống người phụ nữ nhảy sông Sài Gòn tự tử sáng 6/7. |
Vợ ông Chúc đã lấy quần áo thay cho nạn nhân rồi cho nằm nghĩ để liên hệ gia đình và công an địa phương bàn giao vụ việc.
Được biết ông Chúc sống tại khu vực cầu Bình Triệu và Bình Lợi (trên sông Sài Gòn) từ hàng chục năm nay. Ngoài việc mưu sinh chài lưới kiếm sống, ông và người thân đã cứu rất nhiều trường hợp nhảy sông tự tử. Ngoài ra ông cũng làm việc thiện thường xuyên vớt xác tử thi giao cho gia đình người xấu số quyên sinh tại khu vực này.
Theo Vũ Sơn (Bee)
