Dân Thanh Đa vẫn chưa được sướng

Chúng tôi vẫn còn bị khổ dài dài, nếu dự án vẫn "treo" mà không có tính khả thi. UBND TP.HCM nên bỏ hẳn quy hoạch "treo".

Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa được an cư, luôn luôn bị ám ảnh quy hoạch "treo". Xin đừng nói rằng khi quy hoạch thì đời sống nhân dân được nâng cao. Khi vào sống ở chung cư, người dân có hàng trăm thứ để lo: tiền nước, điện, rác, thang máy, bảo vệ, tiền gửi xe... đủ loại tiền người dân phải è cổ ra đóng.

Vấn đề quy hoạch là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong vùng, nhưng nhà nước không lấy ý kiến của người dân, quy hoạch có tính áp đặt, đặt dân vào thế bắt buộc nhận tiền đề bù. Quy hoạch "treo" mấy chục năm, vẫn tiếp tục bị "treo", đời sống chúng tôi tiếp tục khổ dài dài. Có lẽ cán bộ làm quy hoạch không sống trong vùng bị quy hoạch, không sống trong chung cư tái định cư nên không hiểu đời sống khổ cực trăm bề của dân vùng bị quy hoạch.

NGUYEN SON (sangnguyen...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới