Giấc mơ của mẹ, tập 9:

Đang âu sầu vì vận đen lại bị mẹ trách cứ, Trà My uất ức đáp trả hỗn hào

(PLO)-  Ai cũng có ngày tồi tệ nhưng có lẽ hai người con của bà Thanh: Trà My - Kiên Cường đã nâng tầm xui xẻo lên một đẳng cấp mới trong tập 9 Giấc mơ của mẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đỏ tình đen bạc, Kiên Cường thất nghiệp nên đâm ra ngán ngẩm với sự quấy rầy của cô bạn gái nhà giàu Thanh Hằng.

Dù đã hết sức tránh né nhưng người tính không bằng trời tính, khi đưa ba đến bệnh viện tái khám, Kiên Cường lại bất ngờ chạm trán Thanh Hằng và tiếp tục bị đeo bám.

Ngay khi Kiên Cường định thú thật mọi chuyện thì anh bạn bác sĩ Hoàng Tú tới ngăn cản, vì sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai gia đình.

Thay vì thú thật, anh ta hiến kế cho Kiên Cường nên dứt khoát chia tay Thanh Hằng, đồng thời cũng cảnh tỉnh Cường đừng nên vướng vào mối tình không môn đăng hộ đối.

Nghe qua câu chuyện rắc rối của con trai, ông Quốc tuy không tán thành việc con mạo danh lừa dối người khác, nhưng ông cũng không trách mắng hay đưa ra bất kỳ lời khuyên gì.

Ông Quốc tâm sự với con trai. Ảnh: CTCC

Ông Quốc tâm sự với con trai. Ảnh: CTCC

Trong một diễn biến khác, vì áp lực ở công ty luật mà Quang Minh bật chế độ cau có với cả thế giới.

Xui xẻo cho cô nhân viên phục vụ nhà hàng Thùy Linh - mẹ bé An, vì bất cẩn làm đổ nước vào người Quang Minh, bị anh mắng té tát, lại bị quản lý khiển trách. Duyên nợ của chàng luật sư lạnh lùng và mẹ con Thuỳ Linh - bé An dự đoán sẽ còn tiếp nối về sau.

Chàng luật sư và cô phục vụ nhà hàng Thùy Linh.

Chàng luật sư và cô phục vụ nhà hàng Thùy Linh.

Về phía Trà My, cô bị đình chỉ công việc trong quá trình điều tra vụ việc rò rỉ thông tin mật.

Cứ tưởng một ngày dài ở công ty đã là tệ lắm, hoá ra về nhà còn tệ hơn! Bà Thanh, ông Quốc thấy con gái trở về nhà với vẻ mặt ủ rũ, cứ nghĩ là Trà My đã rớt cuộc ứng tuyển.

Bà Thanh vô tư chê trách con gái năng lực kém cỏi, rồi kể lể lan man rằng bởi Trà My không chịu mặc bộ trang phục mà mẹ mua cho nên mới bị lỗi phong thủy.

Bà Thanh chê trách con gái.

Bà Thanh chê trách con gái.

Mâu thuẫn cao trào bởi màn đáp trả quyết liệt của Trà My: “Con mà rớt thì đương nhiên mẹ là người vui nhất rồi! Bây giờ tự nhiên chuyện con không mặc cái áo mà mẹ mua thành chuyện con bất hiếu, nên con bị trời phạt, bị người ta cho rớt rồi đó! Mẹ vừa lòng chưa?”.

Thái độ trả treo hỗn hào của con gái khiến bà Thanh bắt đầu “bốc hỏa”, càng la mắng nhiều hơn. Trà My tủi thân, bỏ về phòng đóng cửa khóc. Như mọi khi, ông Quốc là người đứng ra xoa dịu vợ con.

Ông an ủi Trà My, nói cho cô biết rằng thật lòng bà Thanh cũng rất quan tâm, chờ đợi tin tức của Trà My suốt cả ngày. Mặt khác, bà Thanh cũng đã tự trách bản thân có phần quá đáng với con gái.

Trong một diễn biến khác, sau khi biết Trọng Khang là con trai của tình cũ, có vẻ như ông Phát muốn dùng cách riêng của mình để giúp đỡ cậu. Tuy nhiên chàng kiến trúc sư trẻ vẫn cay cú chuyện ông Phát đã tranh giành dự án với mình.

Ông Phát muốn giúp đỡ Trọng Khang.

Ông Phát muốn giúp đỡ Trọng Khang.

Trọng Khang thách thức ông Phát cá cược xem ai sẽ giành được dự án tiếp theo. Nếu anh thắng, ông Phát sẽ phải công khai xin lỗi chuyện đã chơi xấu công ty anh.

Ngược lại, theo đề nghị của ông Phát, nếu Trọng Khang thua thì phải chấp nhận về làm việc dưới trướng của ông.

Cuối tập 9, Trà My đồng ý cho nhóm người của công ty đến nhà để kiểm tra máy tính của cô. Nhưng do tình thế gấp rút, đồng nghiệp của Trà My đã tới trước khi cô kịp thông báo với gia đình.

Rắc rối nảy sinh từ đây! Bà Thanh ngỡ ngàng trước chuyện con gái bị nghi ngờ làm chuyện bất chính. Bà tin chắc rằng con gái bà đang bị vu oan giá hoạ nhưng lại không đồng ý để đồng nghiệp của Trà My tùy tiện lục soát đồ đạc của con gái mình.

Nóng giận mất bình tĩnh, bà Thanh không màng nghe lý lẽ đã đuổi thẳng cổ nhóm người này ra khỏi nhà.

Bà Thanh đuổi nhóm người ra khỏi nhà.

Bà Thanh đuổi nhóm người ra khỏi nhà.

Tập 10, Giấc mơ của mẹđược phát sóng lúc 20 giờ trên VieON, kênh truyền hình Vie Channel – HTV2 và 21 giờ kênh Vie GIẢI TRÍ vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm