Đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh 54 năm trước ở Khánh Hòa về quê nhà Hà Nội

(PLO)- Sau nhiều năm tìm kiếm, trông chờ phép màu, một gia đình ở Hà Nội đã tìm được và nhận lại bộ hài cốt người thân, liệt sĩ hi sinh từ năm 1968, chôn cất tại Khánh Hòa.

Sáng 11-12, gia đình liệt sĩ Giang Văn Mẫn, Hà Nội đã nhận hài cốt của người thân, hi sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa 54 năm trước để đưa về quê nhà miền Bắc cải táng.

Liệt sĩ Giang Văn Mẫn, sinh năm 1946, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, thuộc Tiểu đoàn 7 KN, hi sinh năm 1968. Sau khi tiếp nhận thông tin về phần mộ liệt sĩ tại khu đất nhà ông Võ Văn Sự thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Ban Chỉ đạo 24 TP Nha Trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hiệp hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện quy trình quy tập hài cốt liệt sĩ theo phân cấp.

Cơ quan chức năng khai quật, di dời hài cốt liệt sĩ Giang Văn Mẫn.

Qua các đợt khảo sát thực tế, cơ quan chức năng xác định lời kể của bà Nguyễn Thị Vàng - người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Giang Văn Mẫn, ông Võ Văn Sự - chủ khu đất được cho có phần mộ liệt sĩ là hoàn toàn trùng khớp.

Do thời gian liệt sĩ hy sinh đã lâu, các bộ phận chức năng của Khánh Hòa đã phải phối hợp tổ chức hội nghị gồm nhiều cơ quan chức năng, từ đó thống nhất kết luận phần mộ liệt sĩ tại khu đất nhà ông Võ Văn Sự là mộ của liệt sĩ Giang Văn Mẫn.

Manh mối đến với gia đình liệt sĩ Giang Văn Mẫn ở Hà Nội đến từ bà Lưu Thị Lòng, người Khánh Hòa từng trực tiếp cùng bà Nguyễn Thị Vàng chôn cất người chiến sĩ năm xưa.

Vào khoảng năm 1985, trong một lần cùng đoàn cơ sở cách mạng ra tham quan Hà Nội, bà Lòng lần theo địa chỉ mà mình còn nhớ được từ năm 1968, tìm đến phường Khương Thượng, quận Đống Đa, nhờ chính quyền ở đây báo tin cho gia đình liệt sĩ Mẫn biết thông tin mộ liệt sĩ.

Chính quyền phường Khương Thượng đã rà soát và đưa bà Lòng đến nhà bà Nguyễn Thị Lộc, mẹ của liệt sĩ Giang Văn Mẫn. Từ manh mối thông tin này, gia đình liệt sĩ Mẫn đã vào Nha Trang, được bà Nguyễn Thị Vàng dẫn tới chỗ đã chôn cất liệt sĩ Mẫn. Đôi bên từ lúc đó đã bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện để liệt sĩ sớm được “trở về” quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Vàng người tham gia chôn cất liệt sĩ năm 1968 đang xúc động cùng các lực lượng quân đội địa phương dâng nén hương trước hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.

Sự việc xảy ra đã lâu, đến nay người mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Lộc cũng như nhân chứng Lưu Thị Lòng đã về nơi chín suối.

Ông Hoàng Đình Thứ, cháu của liệt sĩ Giang Văn Mẫn cho biết: “Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm, chờ đợi và hy vọng vào một phép màu nhiệm nào đó sẽ giúp chúng tôi tìm được phần mộ của ông tôi, nay đã thành sự thật".

Đại tá Nguyễn Văn Á, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Ngay sau khi nhận được tâm thư của gia đình liệt sĩ Giang Minh Mẫn, Hội coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó Hội đã thành lập Ban công tác nhằm phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh xác minh, tìm kiếm và kết quả như đã nêu ở trên là hoàn toàn khách quan. Đồng thời Hội đã gửi văn bản tới Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, gia đình thân nhân của liệt sĩ, cùng với các cơ quan chức năng đề nghị tạo mọi điều kiện giúp đỡ”.

Vào Nha Trang đón nhận di cốt liệt sĩ, ông Hoàng Đình Thứ bày tỏ: "Phép nhiệm màu đó chính là nhờ tấm lòng của đồng đội, các cơ quan chức năng, nhất là của tỉnh Khánh Hòa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới