Con nhập viện mới biết trường không mua bảo hiểm y tế

(PLO)- Khi con nhập viện, phụ huynh ở Đắk Lắk mới phát hiện trường không mua thẻ bảo hiểm y tế cho con mình dù đã nộp đủ tiền. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phòng đã yêu cầu lãnh đạo Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi khẩn trương khắc phục việc chậm trễ mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh.

thẻ bảo hiểm y tế.jpg
Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi. Ảnh: VL

Theo phản ánh của chị H (ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), đầu năm học 2023-2024, chị đóng 632.000 đồng cho văn thư Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi để mua BHYT cho con mình, thời hạn một năm.

Tuy nhiên, trường không phát thẻ BHYT cho phụ huynh. Cho rằng khi nào cần đi khám bệnh thì cầm thẻ cũ trình cho bệnh viện nên chị H không có ý kiến gì.

Đến tháng 7-2024, chị H đưa con đi khám bệnh, được bác sĩ chỉ định phải nhập viện điều trị. Lúc này, bệnh viện thông báo thẻ BHYT của con chị đã hết hạn bảy tháng.

Sau khi đóng viện phí bằng tiền mặt, chị H đã đến Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi hỏi sự việc thì trường thông báo là văn thư của trường không đóng gia hạn BHYT cho nhiều học sinh, trong đó có con chị.

Sau đó, văn thư trường này đứng ra nhận lỗi chậm đóng và hứa sẽ mua BHYT cho các học sinh.

Ông Phạm Đình Lai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, thừa nhận nguyên nhân do văn thư kiêm thủ quỹ của trường chậm trễ mua BHYT cho học sinh.

Đối với các trường hợp tương tự như con chị H, khi đi khám bệnh, nằm viện phát sinh chi phí thì văn thư có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền này.

Theo tìm hiểu, có hàng chục học sinh của Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi đóng tiền mua BHYT cho trường từ năm học trước nhưng không được trường mua BHYT. Trong đó, đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm