Người thứ ba:

Hậu ly hôn, vợ trầm cảm, con tâm thần suốt 20 năm tại 'Người thứ ba'

(PLO)- Chị Thu Hồng (69 tuổi), trước đây là một giáo viên, hiện tại là một chuyên viên bất động sản. Chị tự nhận mình là một người rất thật thà và sống hết mình vì mọi người và xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến với chương trình Người thứ ba, chị đồng ý bật đèn công khai danh tính ngay từ đầu và kể về cuộc hôn nhân bị người thứ ba xen vào khiến chị suy sụp hơn 20 năm.

Thời điểm hai người gặp nhau, chị là một thiếu nữ tóc dài, có nhiều người theo đuổi. Anh là phó giám đốc của một công ty xây dựng.

Kết hôn xong, chị sinh cho chồng một đứa con gái nhưng cả hai đều muốn thêm một đứa con trai. Trên công trình, có một cô công nhân phụ hồ đưa đẩy anh dù biết anh đã có vợ.

Trong một lần lỡ lời, chị Hồng nói với chồng muốn có con trai thì chịu cô phụ hồ kia đi. Không ngờ lời nói của chị như vẽ đường cho hươu chạy.

Vài ngày sau trong công trình dấy lên tin đồn cả hai người quen nhau. Một lần nọ, tan làm anh không về nhà mà bảo là đi về quê cách đó 30 km.

Chị Hồng sinh nghi và hẹn chồng ra hỏi cho ra lẽ. Hỏi đến lần thứ năm thì anh thừa nhận là có qua lại với cô công nhân.

Chị tức giận tát cho anh một bạt tai. Thế nhưng, để giữ thể diện cho chồng và cho cả gia đình, chị bỏ qua cho anh và bảo vệ chồng mình trước điều tiếng xã hội.

Chị Thu Hồng chia sẻ với chương trình.

Chị Thu Hồng chia sẻ với chương trình.

Giai đoạn đầu năm 2000, anh được mời làm chỉ huy trưởng cho công trình xây dựng tại Cần Thơ. Anh đi suốt ba tháng liền, để lại chị Hồng và con một mình ở Sài Gòn.

Để kiếm thêm thu nhập, chị đi bán trứng vịt lộn cùng với nghêu, sò, ốc, hến… Ngày chồng trở về dịp nghỉ lễ, anh không có một lời hỏi thăm vợ mà chỉ nằm lăn ra ghế ngủ.

Thấy chồng về nhà mà không có xe, chị gặng hỏi chồng một lúc thì anh thừa nhận để xe lại công trường cho cô gái bán nước.

Cô gái ấy đã có bầu với anh được ba tháng. Lúc đó, mọi thứ như sụp đổ trong lòng chị, một thời gian dài kham khổ chờ chồng đối với chị trở nên vô nghĩa.

Chị Hồng chua xót kể câu chuyện của mình.

Chị Hồng chua xót kể câu chuyện của mình.

Sau sự việc đó, chị quyết định ly hôn với chồng. Đối với chị, những người phụ nữ từng chen vào cuộc hôn nhân này chỉ là phát sinh tình cảm chứ chưa đến tình dục, còn lần này anh lại thuê nhà ở riêng.

Người thứ ba có bầu hơn ba tháng, cùng với đó là lối sống quá nặng về tình dục của họ khiến chị càng quyết tâm thoát kiếp chồng chung. Lúc đầu anh chần chừ không ký nhưng chị Hồng làm căng đến nỗi dọa tự tử nên anh phải ký đơn. Cả hai chính thức đường ai nấy đi.

Chị Hồng nhớ lại khoảng thời gian sau li hôn: “Sau khi li hôn, tôi suy sụp trước mọi thứ, con tôi hóa điên khi chứng kiến ba mẹ tan vỡ.

Ba năm chạy chữa cho con, ở đâu có bác sĩ chữa tâm thần nào là tôi đưa con đến. Tôi không biết đường nên đi đường này lại lạc sang đường khác. Tôi nghĩ vì tôi mà con tôi ra nông nỗi này, nếu chữa không khỏi cho con thì chắc tôi cũng chết”.

Chị chia sẻ với Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Chị chia sẻ với Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Bị trầm cảm suốt 20 năm, có lúc chị Hồng chỉ còn 34 kg. Động lực giúp chị Hồng vực dậy chính là con gái khỏi bệnh.

Tuy vẫn còn di chứng để lại nhưng cả hai mẹ con đã cùng nhau chữa lành vết đau do hôn nhân tan vỡ. Trong sáu năm qua kể từ ngày trở lại cuộc sống bình thường, con gái chị Hồng cũng đã kết hôn và có một cháu bé.

Cuối chương trình, chị Hồng cảm ơn cuộc đời đã giúp chị rũ sạch những điều buồn phiền vừa qua.

Người thứ 3 được phát sóng định kì vào lúc 20 giờ, thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm