Lùa vịt của em, mang bán cho… anh

(PL)- Thua lỗ vì nuôi vịt chạy đồng đến trắng tay, Lê Hữu Phước ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân (An Giang) bèn rủ người làm thuê Nguyễn Văn Phương đi trộm vịt của hàng xóm bán lấy vốn mua vịt giống nuôi tiếp.

Mới đây, vừa lúc sập tối, chờ chủ chòi vịt hàng xóm đi công việc, cả hai vào chòi lùa cả đàn gần 1.000 con vịt đang đẻ trứng (trị giá khoảng 50 triệu đồng) sang đồng kế bên. Sáng hôm sau, Phước nhè ngay... anh ruột của người bị hại mà bán đàn vịt nên bị công an còng tay!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm