Nóng mặt vì bạn gái “hở”
Dù biết rõ phong cách ăn mặc của Ngọc rất sexy nhưng đến nước này thì Dũng (23 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Q.6, TPHCM) thật sự bị sốc bởi trước đó Dũng đã dặn cô gặp bạn bè mình phải “ăn mặc cho đàng hoàng”. Dũng đâu ngờ, Ngọc không chịu đi cùng bạn trai, yêu cầu cậu đi trước là để… cô thích mặc thế nào thì mặc.
Sự xuất hiện của Ngọc làm cho cuộc vui bị lắng xuống. Chỉ một vài anh bạn bạo miệng đùa cợt với Ngọc rồi khen “mát” Dũng, còn nữa mọi người đều… mất tự nhiên. Ngọc vẫn chẳng thấy thái độ của mọi người, còn ra vẻ ta đây “ăn đứt” những cô gái khác trong buổi gặp mặt. Lúc ra về, Dũng giận bỏ đi trước liền bị bạn gái bắt bẻ: “Đồ “hai lúa”, người ta có “phom” đẹp không biết tận hưởng còn bày đặt ghen tuông”.
Quen Ngọc cách đây 2 năm, không phủ nhận Dũng ấn tượng với vóc dáng rất nổi bật của Ngọc nhờ phong cách ăn mặc. Sau này, Dũng muốn Ngọc kín đáo hơn thói quen ăn mặc “hở” của Ngọc không giảm mà ngày lại càng nặng đô đến mức có người còn gọi cô nghiện “khoe hàng” . Dũng mệt mỏi, khuyên nhủ cô bao nhiêu lần mà chỉ như “nước đổ lá khoai” vì Ngọc vin vào lý do mặc thế là mốt, là đẹp.
Đức Phương (quê ở Bình Phước) cũng phát bệnh vì cô bạn gái 21 tuổi nghiện “hở” ở cấp độ nặng trong khi bề ngoài chẳng phải sáng sủa gì. Ngày mới gặp, Liên đã khá “mát mẻ” nhưng còn ở mức chấp nhận được, hơn nữa Phương yêu tính tính tình nhí nhảnh, hồn nhiên của cô. Cậu tin có người yêu, Liên sẽ hết thích đồ “hai mảnh”.
Thế mà mỗi lúc hẹn hò, nhìn Liên trong bộ trang phục khoe nước da loang lổ, chân vòng kiềng vừa ngắn vừa bự, mới đầu Phương còn ngại góp ý nên im lặng cho qua. Đi trên đường, bạn gái ngồi sau ôm chặt lấy mình mà cậu chỉ muốn “độn thổ” khi mọi người xung quanh đều dồn mắt vào.
Sau này, Phương nỏi thẳng suy nghĩ của mình đều bị Liên gạt hết, khăng khăng mình mặc như vậy đẹp và thoái mái và cô còn nói “cùn”: “Tại ra đường bọn anh thích nhìn con gái kiểu vậy nên bọn này mới mặc chứ bộ”.
Lần về nhà Phương ra mắt, ở quê mà Liên “chơi” luôn bộ đầm ngắn cũn, còn đi vớ chân đen… bố mẹ Phương chỉ lắc đầu không đồng tính cho con trai mình đi lại với cô gái như thế. Phương chẳng ngại còn cho rằng… cả nhà anh “cổ” giống nhau.
“Giờ mình rất hạn chế gặp Liên vì mình mất tự tin lắm. Có đẹp ăn mặc như vậy còn khó chấp nhận, huống chi như cô thì cần phải che đi chứ! Nhiều hôm đến trường đón mà mình thấy ngượng, đi học cô khoác áo sơ mi trắng mỏng tang mà mặc áo trong đỏ chót”, Phương cho hay. Tình cảm hai người được cậu ví là “nhạt nhòa và chắc rồi tan vỡ vì chiếc áo mất thôi” khi mà cậu còn tự dằn vặt mình sao lại có thể yêu nổi người như Liên.
Vấn đề ăn mặc được nhiều bạn trẻ nghĩ "thoáng" trên mức cần thiết? (ảnh: Internet)