Mơ ước về ngôi nhà mang sắc thái 4 mùa

(PLO)- Khao khát lớn nhất năm 23 tuổi chính là có một ngôi nhà, một căn hộ cho riêng mình. Ngôi nhà mang sắc thái của bốn mùa trong năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân với tấm bằng loại giỏi, đây có lẽ là món quà đặc biệt dành cho cha mẹ - hậu phương vững chắc, luôn sát cánh ủng hộ và dõi theo tôi. Nhưng rồi khi bước ra khỏi ngưỡng cửa thời sinh viên, chúng ta sẽ luôn phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống và ngã rẽ đầu tiên của tôi có lẽ chính là việc sẽ rời xa vòng tay của gia đình, quê hương và ở lại gắn bó với mảnh đất TP.HCM cùng bao điều mới mẻ.

Anh Trần Minh Hoàng có khát khao cống hiến cho TP.HCM nhiều hơn. Ảnh: NVCC

Anh Trần Minh Hoàng có khát khao cống hiến cho TP.HCM nhiều hơn. Ảnh: NVCC

Khao khát về ngôi nhà cho chính mình

Đặt chiếc điện thoại lên gối, tôi ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ ở cơ quan sau một ngày làm việc căng thẳng, thấm thoát đã gần một năm tôi sống tự lập tại TP.HCM. Ở độ tuổi đôi mươi, khi những mục tiêu cuộc sống và tương lai sau này còn thật chông chênh và tôi có những nỗi niềm không thể thổ lộ cùng ai.

Đối với tôi, khao khát lớn nhất năm 23 tuổi chính là có một ngôi nhà, một căn hộ cho riêng mình. Ngôi nhà chính là phần quan trọng nhất của một tổ ấm hoàn chỉnh, tôi đã mường tượng rất nhiều về một ngôi nhà mang sắc thái của bốn mùa trong năm.

Đầu tiên là một căn bếp mùa xuân. Còn điều gì thú vị hơn khi có một không gian tự do để nấu những món ngon mà mình thích, thỏa sức bày biện với đủ thứ nguyên liệu và tạo ra những bữa cơm đặc sắc cho những người yêu thương. Tôi luôn muốn căn bếp của mình tựa như mùa xuân, nơi mọi thực phẩm đều luôn tươi mát, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, màu sắc nội thất hài hòa, ấm áp, nơi bắt đầu cho những bữa cơm quây quần đầm ấm.

Tiếp đến là phòng khách mùa hè. Tôi rất thích biển, đối với tôi, nhắc đến mùa hè là nhắc tới những chuyến du lịch biển náo nhiệt, khiến tôi nhớ về quê hương miền Trung yêu dấu của mình.

Phòng khách của tôi sẽ là một bãi biển thu nhỏ với gam màu trắng của cát, màu xanh mát của bầu trời và mặt biển, màu vàng của những tia nắng sớm, màu xanh của cây cối. Tôi sẽ cùng bạn bè quây quần trước tivi, cùng nhau xem những chương trình yêu thích, ngả lưng trên chiếc ghế sofa hàn huyên. Tận hưởng không gian thoáng mát mang màu sắc thiên nhiên của mùa hè - màu của sự trẻ trung và nhiệt huyết.

Điểm nhấn trong nhà sẽ là một góc nhỏ mùa thu. Tôi sẽ dành một góc trong ngôi nhà để tạo ra không gian “tĩnh” và đặt tên cho nó là “Góc nhỏ mùa thu”. Thay vì phải xách laptop ra ngồi ở quán cà phê nào đó để làm việc thì tự mình có thể thoải mái tự pha một tách cà phê với hương vị yêu thích và tự chill với “Góc nhỏ mùa thu” của mình. Tôi sẽ chăm chút cho không gian này trở thành mùa thu đúng nghĩa với một gam màu dịu nhẹ đầy vẻ hoài niệm, cảm giác như ta vừa đang tập trung làm việc lại vừa như đang tận hưởng.

Và cuối cùng là một phòng ngủ mùa đông. Tôi muốn mình có một không gian riêng tư để thoải mái nghỉ ngơi. Trải qua những ca trực mệt mỏi, điều mà tôi cần nhất là có một giấc ngủ êm ái để nạp đầy năng lượng cho ngày làm việc mới. Thật tuyệt vời nếu tôi có một căn phòng ngủ mang hơi thở mùa đông, với phong cách tối giản, thông thoáng nhưng vẫn đầy đủ chức năng tiện nghi, hiện đại và thanh lịch.

“Điểm nhấn trong nhà sẽ là một góc nhỏ mùa thu. Tôi sẽ dành một góc trong ngôi nhà để tạo ra không gian “tĩnh” và đặt tên cho nó là “Góc nhỏ mùa thu”.”

Cơ hội để chinh phục ước mơ của mình

Tôi đã đọc được trên Internet bài đăng về cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức. Đây chính là cơ hội để tôi bắt đầu cho hành trình chinh phục ước mơ của mình. Ngôi nhà mơ ước mang sắc thái bốn mùa sẽ không còn nằm trên trang giấy hay tồn tại trong suy nghĩ nữa, tôi tham gia cuộc thi để có cơ hội trở thành người xứng đáng được trao tặng một căn hộ như những gì mình mơ ước.

Cuộc sống có đắng cay hay ngọt ngào thì mọi thứ trên đời khi xuất hiện đều có một ý nghĩa nào đó. Tôi sẽ nuôi nấng giấc mơ của chính mình và không bao giờ hoài nghi về chính bản thân mình. Bản thân tôi đang xây từng viên gạch nhỏ cho ngôi nhà mơ ước, dù sau này có thành công hay thất bại, chỉ cần quay đầu và nhìn lại những gì đã trải qua, hãy mỉm cười vì đây chính là điều tuyệt vời nhất trong đời mình.

Cám ơn cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” đã giúp tôi lưu giữ lại những dòng tâm sự với những ước mơ, hoài bão của mình.•

Trần Minh Hoàng tham gia tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh. Ảnh: NVCC

Trần Minh Hoàng tham gia tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.
Ảnh: NVCC

Lên kế hoạch gắn bó lâu dài với TP.HCM

Tôi hiện đang công tác tại Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tôi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cuối năm 2021 và được phân công về TP.HCM công tác. Mặc dù gia đình tôi hiện tại đều đang sinh sống tại quê nhà ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị nhưng bản thân tôi đã quyết định lên kế hoạch gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Hiện tại tôi vẫn đang ở phòng tập thể trong đơn vị để thuận lợi trong công việc hằng ngày cũng như tiết kiệm một phần chi phí thuê nhà đắt đỏ. Do đặc thù công việc nên tôi phải làm việc bất kỳ thời gian nào, đặc biệt là đêm khuya, rạng sáng. Cho nên nếu có được một ngôi nhà, một căn hộ sẽ giúp tôi thoải mái sinh hoạt hơn và có thêm nhiều không gian riêng tư để làm những gì mình thích, đảm bảo được sức khỏe để làm việc tốt hơn.

Kế hoạch trước mắt của tôi chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, cống hiến hết mình cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của TP. Bên cạnh đó, tôi vẫn dành một khoảng thời gian để theo đuổi những đam mê khác của riêng mình như MC, CTV Voice off, Content… Tôi hy vọng sẽ hiện thực hóa ước mơ trước năm 30 tuổi, đó là có một căn hộ và đón cha mẹ vào cùng sinh sống.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Mong ước hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp

Mong ước hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp

(PLO)- Chị Hạnh Nhơn (TP Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ với Cuộc thi Tổ ấm tôi mơ: “Tổ ấm thật sự không phải là một ngôi nhà thật to, đầy đủ tiện nghi mà tổ ấm thật sự phải chứa đựng tình yêu thương, dù cho nơi đó chỉ là một căn phòng trọ hay một ngôi nhà nhỏ”.
Căn hộ quê giữa lòng phố thị

Căn hộ quê giữa lòng phố thịLENS

(PLO)- Một khoảng nào đó trong đời, tôi sẽ đem cả ngôi nhà tuổi thơ của tôi lên thành phố, dù quê mùa nhưng tôi sẽ hạnh phúc vô cùng.
‘Sài Gòn - Nơi dạy tôi trưởng thành’

‘Sài Gòn - Nơi dạy tôi trưởng thành’

(PLO)- “Bén duyên với TP.HCM đến nay đã 15 năm. Đó là khoảng thời gian đủ để tôi gắn bó và yêu thương thành phố này...” - chị Đặng Thị Diệu Huyền, thí sinh cuộc thi ‘Tổ ấm tô mơ’.
Gom góp để ngôi nhà thật sự là tổ ấm

Gom góp để ngôi nhà thật sự là tổ ấmLENS

(PLO)- Thường, người nào có một tổ ấm hạnh phúc để hướng về thì dễ có sự thăng hoa trong công việc, có nhiều đóng góp cho xã hội và ngược lại. Tôi cũng đang trên hành trình gom góp xây dựng một tổ ấm…
Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Nơi bình yên để trở vềLENS

(PLO)- Tôi luôn trăn trở, mơ ước về một tổ ấm thật sự, một nơi bình yên để tôi trở về sau những giông bão của cuộc sống.
Căn hộ là “ô ánh sáng” che chở cuộc đời

Căn hộ là “ô ánh sáng” che chở cuộc đời

(PLO)- Anh Nguyễn Võ Quốc Trung, thí sinh của cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” chia sẻ: Tôi luôn mơ ước về căn hộ cho hai thế hệ trong một gia đình, nó sẽ tràn ngập ánh sáng và tôi sẽ đặt tên cho nó là căn hộ “ô ánh sáng”.