Nghệ sĩ Mỹ Lợi - em nghệ sĩ Bửu Truyện giã biệt cõi tạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ Mỹ Lợi, đoàn cải lương tuồng cổ từ đây vĩnh viễn mất đi một nghệ sĩ dàn bao kì cựu.

Nghệ sĩ Mỹ Lợi sinh năm 1965. Bà được nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tính cách hiền hoà thận thiện, sự chỉn chu trong nghề nghiệp.

Nghệ sĩ Hữu Phương và Mỹ Lợi (phải). Ảnh: NVCC

Ngày trước, nghệ sĩ Hữu Phương và Mỹ Lợi từng diễn với nhau qua nhiều đoàn: Khánh Châu, Mùa hoa mới… sau cùng diễn đoàn nghệ thuật cải lương tuồng cổ Thu Ba, đi hát chầu hai anh em gặp lại. Thời gian sau này, Mỹ Lợi là nghệ sĩ tự do.

“Mỹ Lợi đa năng, vào vai đào con, kép con rất dễ thương. Hát đào, hát mụ cũng được, lăn xả trên sân khấu. Ngày ấy vợ chồng Mỹ Lợi diễn với nhau ăn ý lắm. Mà thương lắm chồng cô ấy mới bị đột quỵ tai biến, cứ sợ chồng nó đi trước. Ai dè nó đi trước chồng”- nghệ sĩ Hữu Phương nghèn nghẹn.

Trong kí ức của nghệ sĩ Hữu Phương, cố nghệ sĩ Mỹ Lợi là người hiền lành, dễ thương, mạnh mẽ và thẳng tính, ‘tính như đàn ông’, không sợ ai. Nhưng bước ra sân khấu, nữ nghệ sĩ dẹp bỏ hết cự cãi, hoá thân vào nhân vật của mình, cùng khóc, cùng cười, đau cùng nhân vật.

“Có xích mích chút xíu, cự cãi nhưng Mỹ Lợi ra hát rất đàng hoàng, tôn trọng sân khấu. Bước ra sân khấu không phải là Mỹ Lợi, mà chính là nhân vật”- nghệ sĩ Hữu Phương nói.

Anh em nghệ sĩ Bửu Truyện có nhiều người theo nghề và đều ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi tài năng, sự nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật. Không chỉ riêng nghệ sĩ Bửu Truyện mà Bửu Ẩn, Bửu Khánh, Mỹ Phụng, Mỹ Lợi… được nhiều khán giả, đồng nghiệp yêu mến, nể trọng vì lẽ vậy.

“Cách đây 5, 6 năm diễn ở đình Tân Lân, khi nhận vai kép con, Mỹ Lợi ngại vì già rồi còn diễn vai kép con. Tôi rầy nó mày là nghệ sĩ vai nào cũng hát chớ, la một lần đó thấy con bé rưng rưng, rồi cũng hoá trang hát. Mỹ Lợi hát rất dễ thương, khán giả khen nhiều lắm.

Hai anh em làm chung với nhau lâu rồi nên hiểu ý, Mỹ Lợi rất thông minh, tinh ý. Nếu hát không đủ giờ, tôi đứng trong hậu trường làm động tác rót rượu là nó gật đầu, hiểu ý, ca thêm, đủ giờ luôn. Nếu hát dư giờ, tôi làm động tác cắt kéo là nó biết nó ca nhanh lên. Anh em gặp nhau lại cặp cổ đi cafe, kể chuyện …Vậy mà...”- nghệ sĩ Hữu Phương (Đoàn Minh Tơ) nghẹn ngào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm