Nỗi lo của Ruud Gullit khi mang cúp đến Việt Nam

Ruud Gullit và Carles Puyol đến theo một chương trình thương mại của nhà tài trợ cho UEFA Champions League nhưng trong buổi trò chuyện cùng báo chí và người hâm mộ thì họ chính là sứ giả bóng đá châu Âu. Tài ăn nói lưu loát phong cách thể hiện rất nghệ sĩ và hài hước cùng cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, cả hai đã để lại những ấn tượng đẹp…

Những năm tháng đỉnh cao trong màu áo AC Milan cũng như tuyển Hà Lan, Ruud Gullit có mái tóc dài ngang vai, bện lại như những con sâu róm dài ngoằng, cùng bộ ria rất lãng tử. Chính anh đã tạo nên những cơn sốt của làn bóng đá thế giới trong màu áo AC Milan lẫn đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng trong khán phòng có quá nhiều người trẻ chưa chắc họ đã được xem trực tiếp những trận Gullit thi đấu trong màu áo tuyển Hà Lan, nhất là tại Euro 1988 và những năm tháng hào hùng cùng AC Milan với bộ ba Gullit, Van Basten và Rijkaard. Giải thích về việc không còn để tóc dài nữa, Gullit nói: “Khi tôi chia tay bóng đá thì tôi quyết định xuống tóc để có một cuộc sống nhẹ nhàng, bình an. Khi chia tay thì tôi hay đi du lịch khắp thế giới. Nếu vẫn để mái tóc dài thì rất dễ bị mọi người phát hiện và như thế tôi lại sẽ không có cuộc sống an bình khi chia tay sân cỏ…”.

Gullit thời hoàng kim cùng Hà Lan vô địch Euro 1988. Ảnh: GETTY IMAGES

Gullit và Puyol bên cúp Champions League. Ảnh: LÊ THƯƠNG

Là trung tâm của sự chú ý nhưng Gullit rất khéo khi biết “chuyền bóng” sang người ngồi cạnh và nhường “diễn đàn” cho Carles Puyol rất tinh tế: “Tôi nói điều này có thể làm cho Carles Puyol cũng bắt chước theo tôi sau cuộc nói chuyện này. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ xuống tóc như tôi, phải không Carles?”. Cả khán phòng cùng hai cựu danh thủ cười sảng khoái cùng những tràng pháo tay… Thế là mọi sự tập trung, những câu hỏi đổ dồn vào Puyol.

Carles Puyol nói nhiều về Barcelona hiện nay, về những thách thức của đội bóng xứ Catalan, về đại kình địch Real Madrid sau trận thua Wolfsburg 0-2 ở tứ kết lượt đi Champions League… Puyol cho rằng Real thua ở lượt đi thì họ hoàn toàn có thể lội ngược dòng ở lượt về, bởi Real rất giỏi trong những vòng knock out đặc biệt khi về sân nhà. Riêng với đội bóng thân yêu Barcelona, Calres Puyol nói rằng Barcelona đang có những thuận lợi ở giải trong nước để đi đến ngôi vô địch La Liga, cúp Nhà vua. Nhưng ở Champions League thắng sân nhà Atletico 2-1 thì chưa có điều gì đảm bảo cả. Điều Puyol muốn nói là ở Champions League lượt về làm khách tại Madrid trước Atletico.

Riêng Gullit tiếp tục chia sẻ những vấn đề to tát hơn. Anh nói việc ngày nay những CLB làm ra tiền nhiều như Barcelona, Real, hay MU, Chelsea… họ có chính sách thu hút các tài năng trẻ khắp thế giới… nhưng trong sâu xa của Gullit là một nỗi lo. Anh nói: “Những cầu thủ tài năng trưởng thành từ chính lò đào tạo của họ thì không nói làm gì, tuy nhiên những quốc gia khác cũng hút những tài năng khác về thì họ hay bị thui chột nghề nghiệp. Những cầu thủ trẻ này ra đi vì tiếng gọi đồng tiền hơn là học hỏi để trau dồi nghề nghiệp”. Và Gullit minh chứng nhiều ngôi sao trẻ Hà Lan chưa trưởng thành về tính cách lẫn cách chơi trong nước thì đã vội vã sang Anh kiếm tiền và kết quả thì chẳng thấy ai mỹ mãn mà thui chột thì nhiều.

Gullit cho rằng thời của mình khác với bây giờ. Thời của ông, dù bản thân ông từng nắm kỷ lục chuyển nhượng thế giới (đến AC Milan) nhưng khi ra nước ngoài luôn là sự cân nhắc khi phải có sự trưởng thành rồi mới nên đi. Sự khác biệt của thế hệ ông với cầu thủ bây giờ là thời của ông cầu thủ chủ yếu lấy phát triển nghề nghiệp làm tiêu chí hàng đầu, còn bây giờ các cầu thủ lấy chuyện kiếm tiền làm hàng đầu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm