Sốc vì cha đẻ bắt 2 con trai 10 và 11 tuổi “tử vì đạo”

Truyền thông Saudi dẫn lời bà mẹ cho biết trước đó bà vẫn nghĩ rằng 2 người con của bà, Abdullah và Ahmed, đang đi du lịch cùng cha (chồng cũ của bà), vốn là một cựu công chức Saudi, tại một quốc gia trong vịnh Ả rập. Sự thật chỉ được phát hiện khi thông qua Instagram, bà thấy hình ảnh 3 cha con đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay lập tức, bà đã gọi cho chồng để hỏi về bức ảnh, nhưng chỉ nhận được một tin nhắn từ người chồng cũ nói rằng ông đã đem 2 con trai đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đây là một trong những nhóm phiến quân thiện chiến nhất, đang tham gia cuộc chiến chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Hãy xem chúng như những cánh chim trên thiên đường”, Shayeq viết trong tin nhắn, một dấu hiệu cho thấy những đứa trẻ có thể bị giết và trở thành những người “tử vì đạo”.

 Bức ảnh hai em Abdullah và Ahmed cùng người cha tham gia "thánh chiến"

Những “đồng nghiệp” trong Nhà nước Hồi giáo sau đó cũng đã cho đăng tải hình ảnh của 3 cha con đang cúi mình trước lá cờ màu đen của tổ chức. Mỗi cậu bé cầm trong tay một khẩu AK – 47, một trong số đó còn cầm một quả lựu đạn ở tay còn lại trước sự mỉm cười của người cha.

Chính quyền Saudi đã bắt tay vào hành động khi nhận được những thông tin trên. Dù trước đó đã có rất nhiều người Saudi gia nhập lực lượng thánh chiến, nhưng sự tham gia của trẻ con như trường hợp này là không thể chấp nhận. Chính phủ đã thiết lập một đường dây nóng với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để cố gắng đưa hai cậu bé về nhà.

Mới đây, Thế giới sốc với bức ảnh cậu bé cầm thủ cấp binh sĩ Syria. Hàng trăm người Saudi đã trốn ra nước ngoài và tham gia các nhóm chiến binh hồi giáo như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận al-Nusrah ở Syria.

Bảo Duy (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm