Tết đã đến trong từng con hẻm ở TP.HCM

Tết đã đến trong từng con hẻm ở TP.HCM

(PLO)- Nhiều con hẻm tại trung tâm TP.HCM đồng loạt “thay áo mới”, phủ đầy sắc màu rực rỡ đón tết Quý Mão 2023.
Những ngày giữa tháng chạp, người dân sống tại hẻm số 100 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM đã dần hoàn tất việc trang trí đường hoa cho con hẻm của mình.

Những ngày giữa tháng chạp, người dân sống tại hẻm số 100 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM đã dần hoàn tất việc trang trí đường hoa cho con hẻm của mình.

Chủ đề đường hoa của khu phố năm nay là “Góc tết nghĩa tình, đường xuân văn minh”. Đây là hoạt động đặc sắc đã diễn ra 3 năm nay, mỗi dịp tết đến xuân về với ước mong cho khu phố được rực rỡ trong năm mới.
Chủ đề đường hoa của khu phố năm nay là “Góc tết nghĩa tình, đường xuân văn minh”. Đây là hoạt động đặc sắc đã diễn ra 3 năm nay, mỗi dịp tết đến xuân về với ước mong cho khu phố được rực rỡ trong năm mới.
Dù chỉ là đường hoa nhỏ trong hẻm nhưng tất cả đều được thiết kế vô cùng công phu với các tiểu cảnh nhỏ, chân dung Bác Hồ, cờ giăng kín khắp lối cùng hệ thống đèn nhiều màu sắc….

Dù chỉ là đường hoa nhỏ trong hẻm nhưng tất cả đều được thiết kế vô cùng công phu với các tiểu cảnh nhỏ, chân dung Bác Hồ, cờ giăng kín khắp lối cùng hệ thống đèn nhiều màu sắc….

Cô Hoàng Thị Hảo (trưởng khu phố 3, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) cho biết: ‘Năm nay mọi thứ chuẩn bị hoành tráng hơn so với năm trước, tổng kinh phí trang trí khoảng 18 triệu đồng”.

Cô Hoàng Thị Hảo (trưởng khu phố 3, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) cho biết: ‘Năm nay mọi thứ chuẩn bị hoành tráng hơn so với năm trước, tổng kinh phí trang trí khoảng 18 triệu đồng”.

Ngoài việc trích từ nguồn quỹ văn hoá của khu phố thì bà con nơi đây đã chủ động đóng góp thêm, ai có gì thì góp nấy để khu phố thêm rực sắc xuân chuẩn bị đón năm mới.

Ngoài việc trích từ nguồn quỹ văn hoá của khu phố thì bà con nơi đây đã chủ động đóng góp thêm, ai có gì thì góp nấy để khu phố thêm rực sắc xuân chuẩn bị đón năm mới.

Còn đây là hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Những ngày giáp Tết, ai ngang qua khu vực này cũng thấy lòng rộn ràng khi không khí Tết lan toả ngập tràn nơi đây.

Còn đây là hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Những ngày giáp Tết, ai ngang qua khu vực này cũng thấy lòng rộn ràng khi không khí Tết lan toả ngập tràn nơi đây.

Dọc con hẻm phủ sắc màu tươi thắm từ hoa mai, hoa đào, lồng đèn, cờ đỏ….

Dọc con hẻm phủ sắc màu tươi thắm từ hoa mai, hoa đào, lồng đèn, cờ đỏ….

Đường hoa nhỏ trong hẻm không chỉ là công trình thể hiện nét đẹp văn hoá của khu phố mà còn là nơi du ngoạn ngày xuân cho mọi người dân. Nhiều người nô nức dừng chân để check-in.

Đường hoa nhỏ trong hẻm không chỉ là công trình thể hiện nét đẹp văn hoá của khu phố mà còn là nơi du ngoạn ngày xuân cho mọi người dân. Nhiều người nô nức dừng chân để check-in.

Một góc phủ kín cây xanh tạo điểm nhấn ấn tượng cho con hẻm do người dân tự tay trồng, tận dụng các vật liệu bỏ đi để tái chế làm chậu trang trí.

Một góc phủ kín cây xanh tạo điểm nhấn ấn tượng cho con hẻm do người dân tự tay trồng, tận dụng các vật liệu bỏ đi để tái chế làm chậu trang trí.

Chị Tường An (áo đen, ngụ tỉnh Tây Ninh) đi cùng bạn, vô tình ghé ngang qua đây đã dừng chân để check-in những bức ảnh đẹp. “Lần đầu tiên mình thấy trong con hẻm mà mọi người trang trí công phu đến vậy, khung cảnh rất đẹp, rất rực rỡ” - chị An chia sẻ.

Chị Tường An (áo đen, ngụ tỉnh Tây Ninh) đi cùng bạn, vô tình ghé ngang qua đây đã dừng chân để check-in những bức ảnh đẹp. “Lần đầu tiên mình thấy trong con hẻm mà mọi người trang trí công phu đến vậy, khung cảnh rất đẹp, rất rực rỡ” - chị An chia sẻ.

Ông Lê Phước Minh, bảo vệ dân phố đang tất bật sửa soạn cho góc phố thêm sặc sỡ. Ông cho biết: “Độ cuối tháng 12, mọi người đã bắt tay vào việc trang trí. Mỗi năm khu phố sẽ thực hiện các tiểu cảnh khác nhau và luôn ưu tiên sử dụng các vật liệu tái chế hướng tới khu phố xanh- sạch- đẹp.”

Ông Lê Phước Minh, bảo vệ dân phố đang tất bật sửa soạn cho góc phố thêm sặc sỡ. Ông cho biết: “Độ cuối tháng 12, mọi người đã bắt tay vào việc trang trí. Mỗi năm khu phố sẽ thực hiện các tiểu cảnh khác nhau và luôn ưu tiên sử dụng các vật liệu tái chế hướng tới khu phố xanh- sạch- đẹp.”

Cách đó không xa là hẻm 353 đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 cũng đang rộn ràng chuẩn bị trang trí tết.

Cách đó không xa là hẻm 353 đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 cũng đang rộn ràng chuẩn bị trang trí tết.

Một góc của con hẻm ngập các nhành hoa mai, hoa đào rực rỡ sắc xuân.
Một góc của con hẻm ngập các nhành hoa mai, hoa đào rực rỡ sắc xuân.
Người dân đã bắt tay vào trang trí từ 10 ngày trước.

Người dân đã bắt tay vào trang trí từ 10 ngày trước.

Đặc biệt, năm nay khu phố đã chuẩn bị một banner thông tin “14 di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam” treo dọc bức tường đầu hẻm để bà con có dịp được trang bị thêm kiến thức.

Đặc biệt, năm nay khu phố đã chuẩn bị một banner thông tin “14 di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam” treo dọc bức tường đầu hẻm để bà con có dịp được trang bị thêm kiến thức.

Đọc thêm