Thầy trò HLV Troussier và niềm tin không đánh mất

(PLO)- Sau trận thua Nhật Bản 2-4, những người còn nghi ngờ thầy trò HLV Troussier phải nhìn lại về lối chơi chủ động kiểm soát bóng và khả năng của đội tuyển VN sẽ lột xác ngoạn mục trong tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa bao giờ người yêu bóng đá Việt Nam xem một trận thua của tuyển quốc gia lại có cảm giác phấn khích và sung sướng như màn trình diễn đầy tự tin trước đội bóng số 1 châu Á Nhật Bản.

Thoiluan_Troussier_Niemtin.jpg
Tuấn Hải đi bóng đầy tự tin trước đối thủ lớn Nhật Bản. Ảnh: ANH THỎA

Khi tiền đạo Tuấn Hải chớp thời cơ nhạy bén sau pha “ói bóng” của thủ môn Suzuki để sút vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam (VN), một nhóm cổ động viên Nhật Bản trên sân Al Thumama ở Qatar tung những nắm đấm lên trời ăn mừng cứ như cầu thủ của họ ghi bàn vậy. Nó diễn tả thay cho một sự thú vị đầy bất ngờ trong bóng đá mà người hâm mộ chân chính muốn thưởng thức nét đẹp sân cỏ không phân biệt màu áo.

Cũng đã rất lâu rồi khán giả mới chứng kiến một đội tuyển VN đá hay đến như vậy. Nên nhớ thầy trò HLV Troussier xếp hạng 94 thế giới đã chơi ngang ngửa và có hơn 10 phút dẫn bàn trước đối thủ số 1 châu Á, hạng 17 thế giới thì không đơn giản chút nào.

Cũng cần nói thêm rằng trình độ lẫn giá trị của các học trò ông Troussier cũng kém xa Nhật Bản. Chỉ với mỗi tiền vệ Kubo có giá 60 triệu euro (theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt) mà CLB lừng danh Manchester United muốn chiêu mộ, cũng có giá cao gấp gần 10 lần cả đội hình tuyển VN (6,33 triệu euro).

Ngay trước giờ bóng lăn, những người lạc quan nhất cũng rất khó tin đội tuyển VN có khả năng gây khó cho Nhật Bản, đội đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp với hiệu số bàn thắng bại khủng khiếp 45/5. Thế nhưng các học trò ông Troussier đã chơi như những chiến binh quả cảm bằng một đội hình trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Đình Bắc 20 tuổi và đồng đội gây kinh ngạc cho chính HLV Moriyasu, khi ông nói đội tuyển VN đã dạy cho các cầu thủ Nhật Bản một bài học.

Tan trận, người ta thấy HLV Troussier lịch lãm chạy sang khu vực kỹ thuật tuyển Nhật Bản ôm chầm lấy đàn em Moriyasu chúc mừng. 24 năm trước, ông thầy người Pháp chính là người đã giúp người Nhật đăng quang Asian Cup và nâng tầm bóng đá Nhật ở lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup 2002.

Những kỹ năng thượng thừa của HLV Troussier từ quãng thời gian năm 2000 từng áp dụng cho bóng đá Nhật Bản đưa họ lên ngôi số 1 châu Á đang được ông dạy lại cho các tuyển thủ VN, bất chấp những chỉ trích không đáng có.

Thật ngạc nhiên khi ông Troussier nhìn nhận có đến 80% người hâm mộ trên mạng xã hội không ủng hộ ông cùng một số cầu thủ. Cũng có lẽ họ không mấy tin tưởng vào thứ triết lý bóng đá của HLV người Pháp bị xem là xưa cũ cho đội tuyển VN, sau thời gian dài vị tiền nhiệm Park Hang-seo mang về nhiều chiến tích trên đấu trường quốc tế.

Nhưng sau trận thua Nhật Bản 2-4, những người còn nghi ngờ thầy trò HLV Troussier phải nhìn lại về lối chơi chủ động kiểm soát bóng và khả năng của đội tuyển VN sẽ lột xác ngoạn mục trong tương lai.

Cần biết thêm đội hình của ông Troussier có tuổi đời bình quân 23,3, trẻ thứ tư trong số 24 đội tham dự Asian Cup. Và không chỉ có chiến thuật hợp lý ở trận đấu với Nhật Bản, ông Troussier còn tính xa đến con đường World Cup 2026 qua chiến lược nhào nặn lứa cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho cả vòng chung kết U-23 châu Á vào giữa năm nay.

Niềm tin đã trở lại với thầy trò HLV Troussier khi “phù thủy trắng” biến sự bỉ bôi ông và đội tuyển thành một sức mạnh phi thường, trước mắt còn hai trận vòng bảng Asian Cup lần lượt gặp Indonesia, Iraq để viết tiếp trang sử mới cho bóng đá VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm