Thủ kho tham ô... nước tương, nước mắm của công ty

Theo hồ sơ, năm 2010, Dũng vào làm việc tại kho trung tâm phân phối (kho 363) của Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Lương thực TP.HCM (Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn). Đến năm 2012, Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn mở thêm Kênh phân phối sản phẩm mang thương hiệu Masan (KPP Masan) và bổ nhiệm Dũng vào vị trí thủ kho.

Dũng có trách nhiệm: kiểm đếm số lượng, chất lượng sản phẩm từ KPP Masan về kho 363; sắp xếp nơi lưu giữ hàng, báo hóa đơn, chứng từ; kiểm tra hàng; ký xác nhận…

Bị cáo Dũng tại tòa.

Năm 2013, trong quá trình làm việc, Dũng phát hiện quy trình làm việc của chi nhánh có nhiều sơ hở, như: không yêu cầu bảo vệ kiểm tra chứng từ, số lượng, chất lượng hàng, việc kiểm kê hàng hóa chỉ diễn ra sáu tháng/lần… Lợi dụng điểm này, chưa đầy một tháng, Dũng nhiều lần lấy hàng trong kho ra bán, lấy tiền bỏ túi riêng.

Cuối năm 2013, khi Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn lập đoàn kiểm kê và phát hiện kho KPP Masan mất một số lượng lớn nước tương, nước mắm, mì gói, cà phê, ngũ cốc. Và nhiều lô hàng không được Dũng làm thủ tục nhập kho theo đúng quy định. Hành vi của Dũng khiến công ty thiệt hại hơn 350 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do cần tiền tiêu xài nên lấy hàng công ty bán cho khách hàng thường xuyên đến kho. Dũng nói dối với người mua rằng nhân viên sale của công ty cần bán hàng số hàng ấy để chạy doanh số. Đến nay, Dũng và gia đình đã khắc phục hết hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều