Trần Ngọc Vàng ‘tố’ bị Hoàng Yến Chibi đánh nát nhừ trong phim

Chiều 21-12, Đoàn làm phim Người cần quên phải nhớ tổ chức họp báo ra mắt tại TP.HCM. Bộ phim tình cảm hài hước nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Buổi ra mắt phim vừa diễn ra tại TP.HCM. ẢNH: NGUYỄN TRÀ

Điều đọng lại không chỉ là câu chuyện tình yêu, sự gan dạ dũng cảm của cô phóng viên trong hành trình đi tìm sự thật về cái chết của cha mình và hàng loạt bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần… Cạnh đó, còn là một chân lý giản dị: hạnh phúc chỉ là được ở cạnh những người mình yêu thương, ăn một bữa cơm gia đình.

Những câu chuyện hậu trường lần lượt được hé lộ…

Bị đánh 20 lần cho một cảnh phim

Đó là cảnh quay khi Bình (Vàng) nhận nhiệm vụ “đi dằn mặt” Loan (Hoàng Yến Chibi)-nữ phóng viên gan dạ, dũng cảm, yêu cầu cô dừng cuộc điều tra lại. Ai dè, Loan cũng là tay võ, Bình ăn đòn té, mất trí nhớ tạm thời.

Bộ phim tình cảm hài hước lãng mạn sẽ ra rạp trong dịp ngày Giáng sinh cùng thời điểm với hàng loạt bom tấn. Ảnh: NCQPN

Hiểu đơn giản là đánh, nhưng bộ ba: Hoàng Yến Chibi- Vàng- Huyme phải diễn đi diễn lại tới 20 lần, và là …đánh thật.

Trao đổi với PLO về “kỉ niệm đau thương” này, Trần Ngọc Vàng bật cười nhớ lại “Đánh thật chứ, đau lắm. Cây đó là cây đạo cụ, có mút ở ngoài nhưng trong vẫn có độ nặng của cây, đánh vào vẫn đau. Tùy nhiên không trách ai được, vì cảnh quay này Yến phải nhìn phía trước đánh Cường (Huyme), vô tình vung gậy trúng Bình. Đó là sự phối hợp vô tình với nhau, phải ngẫu nhiên thực sự.

Em bị đánh đầu, vai, mặt…đánh nhừ luôn. Phải đánh thiệt, có cảnh đánh trúng đầu em thiệt và hên quá, lấy cảnh đó luôn”.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

 Với Trần Ngọc Vàng, khó nhất là những cảnh quay thể hiện nội tâm nhân vật. Chính sự ăn ý của người bạn diễn như Hoàng Yến Chibi, Huyme, Karen Nguyễn, Xuân Phúc…đã giúp anh có những cảm xúc rất thật khi vào vai.

Quan trọng nhất vẫn là tố chất diễn viên của chàng trai trẻ. Bình như nhân vật được đo ni đóng giày dành riêng cho Vàng. Nhắc lại cơ duyên đến với vai diễn này, Trần Ngọc Vàng vẫn nhớ như in kỉ niệm “casting vai nhỏ ai dè trúng ngay vai chính”.

Trần Ngọc Vàng vai Bình, viên ngọc mới của điện ảnh Việt. Ảnh: FBNV.

“Bữa đó, em đi casting, là buổi casting vai quần chúng, nhỏ nhỏ thôi. Đến thử vai thì anh phó đạo diễn mới nói: 'Thôi em xuống học lời thoại của vai Bình rồi lên đây thử lại, là đoạn chia tay khi biết mình bị lợi dụng, thử xong em đi về. Khoảng 3 ngày sau thì em được báo tin, trúng vai Bình. Bất ngờ, hạnh phúc lắm luôn nhưng vẫn chưa dám khoe với ai, chỉ tới khi tới phim trường, quay một số cảnh rồi, mới dám bật mí chút xíu vậy”- Vàng thật thà chia sẻ.

Đóng máy vẫn nghĩ mình là Bình

Người cần quên phải nhớ là cú bắt tay của nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh.

Dàn diễn viên gồm: Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, Huyme, Xuân Phúc, Karen Nguyễn, NSƯT Đức Hải… Thái Hoà “ông hoàng phòng vé” cũng tham gia vào bộ phim với vai trò là một mắt xích quan trọng trong hành trình tìm ra bí mật động trời tại bệnh viện tâm thần.

Xuân Phúc và Karen Nguyễn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trần Ngọc Vàng chia sẻ may mắn của anh chính là được làm việc cùng những người bạn diễn tâm huyết, tài năng, trong đó phải kể đến nghệ sĩ anh thần tượng từ tấm bé – nghệ sĩ Thái Hoà.

Bộ phim đã đóng máy, nhưng phải mất một thời gian khá dài Trần Ngọc Vàng mới thoát ra khỏi vai Bình, trở lại với cuộc sống của chính mình.

“Đóng máy, em vẫn nghĩ mình là thằng Bình. Những người đi trước thường chia sẻ không thoát vai được. Em vẫn thắc mắc: “Một diễn viên giỏi thì nhập vai được sẽ thoát vai được, sao có thể không thoát vai được”, nhưng diễn rồi em mới hiểu. Phim đã đóng máy nhưng em vẫn lâng lâng, vẫn mường tượng mình là Bình, chứ không phải là Vàng”.

Người cần quên phải nhớ sẽ ra rạp đúng dịp Giáng sinh 24-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm