Trường Sa luôn ở trong tim mỗi người

Khi thăm đảo, tôi thấy đảo khang trang sạch đẹp, đời sống cán bộ, chiến sĩ đảm bảo, bà con vui vì được ra đây góp phần giữ đảo.

Tuy nhiên, khi đi thăm chỗ các cháu học tập, tôi thấy chỉ có một cái phòng hơn 10 m2, có bốn tấm bảng đặt ở bốn bức tường. Các cháu ngồi đâu lưng lại với nhau, mỗi lớp là một tấm bảng, cô giáo dạy bên này xong xoay qua dạy bên kia. Khi tôi hỏi thăm, các cháu đều nói muốn có ngôi trường giống các bạn trong đất liền. Đó cũng là nguyện vọng của thầy cô và phụ huynh trên đảo. Bà con nói rằng người lớn có thể xa đất liền nhưng trẻ con không được xa cái chữ; muốn giữ đảo cũng phải có kiến thức, trình độ.

Ảnh: HỒNG PHÚC

Về đất liền, tôi liền phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân cùng thành lập ban chỉ đạo, tiến hành vận động đóng góp để xây trường tại thị trấn Trường Sa. Đó là sản phẩm đầu tiên của chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

Ngày khánh thành trường ai cũng vui mừng, phấn khởi. Nghe tôi kể về ngôi trường, bà con kiều bào ở nước ngoài rất cảm động vì những gì họ đóng góp đã trở thành hiện thực. Khi tôi đưa ra dự định xây dựng ngôi trường thứ hai trên huyện đảo Trường Sa, kiều bào lại tiếp tục hào hứng tham gia. Chính nhờ những tình cảm  thiết tha đối với quê hương, đất nước nên  ước mơ về một ngôi trường trên đảo Sinh Tồn sẽ chắc chắn sớm được hình thành. Trong năm học mới các cháu học sinh trên đảo Sinh Tồn sẽ được học trong một ngôi trường khang trang đúng chuẩn quốc gia…

Bà TRƯƠNG MỸ HOA, nguyên Phó Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm