Tuyển Việt Nam hòa như thua và nhiệm vụ nặng nề ở AFF Cup

(PLO)- Tiền đạo Văn Quyết 33 tuổi đã mong nghỉ hưu trên tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải đá hỏng penalty, cựu thủ quân Hùng Dũng ngồi ngoài, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh,… vô hại là những dấu lặng trong trận hòa Ấn Độ 1-1.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dốc hết sức mình cho một trận giao hữu rất cần thắng đối thủ Ấn Độ kém hơn tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (116 so với 126), nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm.

Có một đội tuyển Việt Nam lỏng lẻo và bế tắc...

Cựu tuyển thủ Quang Thanh chia sẻ nhiều năm trước, anh cùng đồng đội đá với Ấn Độ rất dễ dàng và thắng cũng rất dễ, cả trong màu áo tuyển Việt Nam lẫn cấp CLB, cả trên sân nhà lẫn sân khách. Nghĩa là đối thủ này đang nằm kèo dưới bóng đá Việt Nam không chỉ trên bảng xếp hạng thế giới mà thực tế đất nước có gần một tỉ rưỡi dân mê môn bóng gậy hơn đá bóng có nền bóng đá không mạnh.

Gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam hồi cuối năm 2022 hiện còn 15 gương mặt cũng không khó thắng đậm 3-0 đội khách Ấn Độ bây giờ vẫn giữ 20 cầu thủ cũ ngay trên sân Thống Nhất.

Quế Ngọc Hải đá hỏng penalty thật đáng tiếc. Ảnh: ANH THỊNH.

Và chính vì Ấn Độ cũng là đối tác dễ chịu mà VFF đã mời mọc giúp cho đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng giải hạn, sau ba trận gần nhất toàn thua các đối thủ trên cơ. Thế nhưng đội chủ sân Thiên Trường đã không có món quà nào dành tặng giới hâm mộ, như lời hứa của đội trưởng Quế Ngọc Hải và HLV Kim Sang-sik mà ngược lại còn xát muối vào vết thương chưa lành sau những trận thua đau.

Hòa đội bạn yếu hơn chẳng khác gì một trận thua của đội tuyển Việt Nam. Đã đành chủ nhà có thế trận tốt hơn, sút cầu môn nhiều hơn nhưng không thể ghi hơn một bàn thắng. Quế Ngọc Hải nhí nhảnh với cú sút phạt đền không hiểm bị thủ môn Gurpreet Singh cản phá khiến cho điệu nhảy chân sáo trở nên vô duyên.

Một pha ăn bàn đầy may mắn của Bùi Vĩ Hào khi bóng chạm hai cầu thủ Ấn Độ làm đổi hướng biến thủ môn đối phương như con thiêu thân ngờ nghệch và một bàn thua quá dễ với màn vượt mặt hàng thủ lỏng lẻo cùng cú lốp bóng giàu kỹ thuật của Farukh Haji qua đầu người gác đền Nguyễn Filip càng làm dày thêm nỗi đau của tuyển Việt Nam.

Chân sút kỳ cựu Văn Quyết đã chơi những phút cuối trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỊNH.

Chân sút lão luyện Văn Quyết 33 tuổi vào sân vùng vẫy nửa cuối trận vẫn không thể làm khác đi bảng tỉ số điện tử, khi bên cạnh là những sự nhàn nhạt của các cựu binh Tiến Linh, Quang Hải. Cựu thủ quân Đỗ Hùng Dũng ngồi ngoài nuối tiếc, còn Quả bóng vàng Hoàng Đức, Hồng Duy bế tắc, hay tiền đạo Văn Toàn có mấy lần nghiến răng sút cầu môn trong vô vọng.

Rất nhiều cựu binh ra sân tiếp khách kèo dưới Ấn Độ rất mong có món quà đẹp cho HLV Kim Sang-sik chuộc lại lòng tin người hâm mộ và tặng những phút ra sân cuối cùng trong màu áo đội tuyển giàu ý nghĩa cho lão tướng Văn Quyết đã trở thành công cốc.

Nỗi lo tuyến kế thừa ở giữa sân

HLV Kim Sang-sik cho biết ông hài lòng khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới ở hiệp một và tất cả đều đã rất nỗ lực đến phút cuối cùng. Ông thầy người Hàn Quốc cũng tiết lộ mình đang cân nhắc nhiều sự thay đổi cho điệp vụ đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay người Thái vào cuối năm nay.

Văn Toàn sút nhiều mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Ảnh: ANH THỊNH.

Nhưng phải thừa nhận ở trận hòa Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam đã không may với những pha dứt điểm và cũng không hay. Lo nhất vẫn là tuyến kế thừa các cựu binh vẫn còn chập choạng, thiếu sáng nước đặc biệt ở giữa sân.

Ông Kim có thể hào hứng khi đội tuyển Việt Nam xuất hiện một Bùi Vĩ Hào sau cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League Nam Định ở trận đá tập, lại có thêm một cú sút vào lưới Ấn Độ. Nhưng chắc hẳn ông sẽ mệt mỏi nhiều hơn ở hàng tiền vệ khi thiếu hẳn một vài nhân vật biết giữ nhịp điệu cuộc chơi và làm bóng cho tuyến trên.

HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm cho AFF Cup vào cuối năm nay. Ảnh: ANH THỊNH.

Hoàng Đức chật vật khi bị ông Kim cho đá tiền đạo mũi nhọn hoặc vất vả gồng gánh tuyến giữa bên cạnh tiền vệ trẻ Thành Long còn quá non nớt, hay Châu Ngọc Quang lại thêm một lần bỡ ngỡ khi tái xuất đội tuyển. Quang Hải dần mờ nhạt so với chính mình ở giữa sân, trong lúc Tuấn Anh, Phan Văn Đức đã mất suất đội tuyển, Đỗ Hùng Dũng phải ngồi ghế dự bị. Đâu đó vẫn còn Thái Sơn là quá ít ỏi cho những toan tính của HLV Kim Sang-sik để đầy đặn hơn vùng trọng yếu.

Đội tuyển Việt Nam đang có quá nhiều dấu lặng khi chỉ còn hơn hai tháng chuẩn bị cho nhiệm vụ nặng nề đòi ngôi vô địch AFF Cup và ông thầy người Hàn Quốc còn nhiều việc phải làm như chỉnh đốn hàng thủ lỏng lẻo, vỗ về tuyến trên bế tắc, hàn gắn chiếc cầu nối giữa sân có dấu hiệu rạn vỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới