Vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á:

Đội tuyển Indonesia và kế hoạch suýt hoàn hảo của HLV Shin Tae- yong

(PLO)-Đội tuyển Indonesia và HLV Shin Tae-yong vỡ kế hoạch phút 90+9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Dẫn 2-1 trước chủ nhà Bahrain, nhưng phút 90+9, đội tuyển Indonesia để Bahrain san bằng 2-2, đáng tiếc cho một kế hoạch suýt hoàn hảo của đại diện Đông Nam Á.

Một trận đấu cực hay giữa đại diện duy nhất Đông Nam Á tiến vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Indonesia đã bị chủ nhà cầm hòa trong một trận đấu như một trận chung kết.

Doi-tuyen-Indonesia-2.jpg
Tiền đạo Oratmangoen của đội tuyển Indonesia (phải) ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 ở cuối hiệp 1. Ảnh:AFC

Hai lượt trận 3 và 4 dù đá sân khách nhưng HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia nêu mục tiêu lấy 6 điểm tại Bahrain và Trung Quốc. Tuy nhiên các cầu thủ Indonesia chưa hoàn thành bước đầu cho kế hoạch chia làm hai giai đoạn này.

Khác với hai trận hòa Saudi Arabia 1-1 và Úc 0-0, xét thấy trận này mang tính sống còn trong kế hoạch săn vé World Cup 2026, HLV Shin Tae-yong tung đội hình xuất phát toàn Tây. Ngay cả trung vệ nội của Indonesia là Rizky Ridho cũng dự bị.

Doi-tuyen-Indonesia.jpg
Nathan Tjoe Aon của đội tuyển Indonesia trong vòng vây của các cầu thủ Bahrain. Ảnh:AFC

Hàng phòng ngự do Jay Idzes (Venezia thuộc Serie A) chỉ huy với những ngoại binh nhập tịch như Hilgers, Jordi Amat, Sandy Walsh, Calivin Verdonk. Cặp đôi tiền đạo có vẻ như “hằng số” là Rafael Struick và Oratmangoen.

Tuyến giữa cũng toàn Tây như Jenner, Nathan Tjoe Aon, Risaldi, Thom Haye, trong khung thành là thủ môn Maarten Paes đang đá Dallas FC của Mỹ.

Với đội hình đầy bản lĩnh này, hy vọng có ba điểm tại Bahrain là điều hoàn toàn có cơ sở với Indonesia.

Cũng tại TP Riffa ấy, 12 năm trước đội tuyển Indonesia thua 0-10 ở vòng loại World Cup 2014. Nay họ mang mục tiêu đánh bại chủ nhà.

Vào trận Mohammad Marhoon “mở tài khoản” trước cho chủ nhà Bahrain ở phút 15. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại thì tiền đạo đang đá tại Hà Lan là Ragnar Oratmangoen đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn san bằng 1-1 ở phút 45+3.

Sang hiệp 2, tiền đạo Rafael Struick lại đưa đội tuyển Indonesia vượt lên dẫn 2-1 ở phút 74. Trận đấu diễn ra cực nóng và đầy chất cống hiến. Khi tạm thời đạt đến kế hoạch 3 điểm ở Riffa, Indonesia chơi nặng phòng ngự, còn Bahrain thì không muốn trắng tay trên sân nhà, bởi ngay lượt trận đầu họ đến Úc còn đánh bại được “chuột túi”.

Bahrain quyết tăng cường hỏa lực, nhưng phòng ngự Indonesia dưới sự chỉ huy của trung vệ Jay Idzes đang đá Serie A trong màu áo Venezia cùng thủ môn Maarten Paes quá xuất sắc khiến các chân sút Bahrain không thể xuyên thủng nổi.

Tuy nhiên một hiệp đấu mà có đến 9 phút bù giờ và đến phút 90+9, lại chính Mohammad Marhoon hoàn thành cú đúp giúp Bahrain đòi lại 1 điểm quý giá.

HLV Shin Tae-yong và nhiều thành viên của đội tuyển Indonesia tỏ ra thắc mắc và cay cú với tổ trọng tài vì thời gian bù giờ quá lâu, tạo điều kiện cho chủ nhà ghi bàn trong thế trận Bahrain áp đảo liên tục. HLV Shin Tae-yong có vẻ hậm hực vì nguyên nhân này.

Kế hoạch hai trận sân khách toàn thắng của đội tuyển Indonesia chưa hoàn hảo, tuy nhiên cách chơi này, đội tuyển Indonesia rất lạc quan cho chiến dịch săn vé World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm