Như vậy, chỉ hơn ba tháng sau khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tạ thế, người bạn đời sáu thập niên gắn bó với ông bằng tình yêu sâu nặng cũng theo về nơi chín suối.
Ngày 6-10 là trọn 100 ngày người nhạc sĩ tài hoa của làng nhạc Việt ra đi vĩnh viễn.
|
Vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: NGUYỄN Á |
Bà Phạm Thị Vân là hậu phương vững chắc của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người chăm lo mọi sinh hoạt của ông. Năm 2011, ông bệnh nặng, sụt đến 8 kg. Người con dâu kể khi ông bệnh, một tay bà ngày đêm chăm lo ông trên giường bệnh, đút từng muỗng cháo, ép ông ăn cho bằng được. Bà Vân từng ao ước được tự tay chăm lo cho chồng đến cuối đời nhưng do bệnh đột ngột, mong ước không được thực hiện.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng kể ngày đám cưới, hai người chỉ làm lễ cúng ông bà, nấu mấy nồi chè mời mọi người. Sau này, khi hòa bình thống nhất, ông mới có tiền mua nhẫn cưới tặng vợ. Năm 1955, vợ chồng ra Bắc tập kết. Năm 1964, ông đi chiến trường B, bà ở lại vừa nuôi con vừa học dược sĩ. Đến năm 1970, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra miền Bắc, gia đình mới đoàn tụ. Để ông chuyên tâm sáng tác, bà Vân tích cực làm việc, lo kinh tế gia đình.
Theo M.NGA (Người Lao Động)