Như báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 25-11 đã thông tin, ngày 30-10, cô dâu HH và chú rể VB tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng hải sản Thượng Uyển. Thấy hoàn cảnh họ khó khăn, nhà hàng thông cảm để sau tiệc cưới lấy tiền mừng mới thanh toán đầy đủ (thay vì thu trước 30% theo hợp đồng như quy định). Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã lợi dụng sơ hở trên và bản hợp đồng không ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số chứng minh nhân dân… để “quên” thanh toán sau khi tan tiệc. Báo hại quản lý nhà hàng phải lần mò tìm kiếm nhiều ngày trời bởi số điện thoại của chú rể VB để lại không liên lạc được.
Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài phản ảnh “Cưới xong, “xù” luôn tiền tiệc”, nhiều người từng dự tiệc cưới trên đã gọi điện thoại cho anh Quang cung cấp địa chỉ của cô dâu, chú rể tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Ngày 26-11, anh Lê Duy, quản lý của nhà hàng, phải lặn lội xuống tận nhà cô dâu, chú rể để “nói chuyện phải trái” và ngay hôm sau, chú rể VB đã mang 20 triệu đồng đến trả cho nhà hàng.
“Thấy hoàn cảnh VB nghèo nên tôi chỉ lấy đủ tiền tiệc chứ không báo công an. Tôi chỉ khuyên VB, đám cưới là sự việc trọng đại cả đời, nếu thiếu tiền thì làm gói gọn nhỏ thôi, chứ đừng làm như thế” - anh Quang nói.
HÀN GIANG