Yang Phan: 'Tác phẩm của tôi vẫn chưa đủ tầm để đạt giải nhì tại Văn học tuổi 20'

(PLO)- Yang Phan đã nói như vậy tại buổi trao giải 'Văn học tuổi 20'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với chủ đề “Tuổi 20 hôm nay: Cuộc sống và góc nhìn”, Văn học tuổi 20 lần VII đã trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải tư. Đây là lần thứ 2 liên tiếp cuộc thi sáng tác này không có giải nhất.

Sáng 24-5, lễ trao giải Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7 đã diễn ra tại Hội trường Nhà xuất bản (NXB) Trẻ (TP.HCM).

Đây là cuộc vận động sáng tác do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức, được phát động từ 1-1-2019 và kết thúc vào ngày 30-10-2021.

Và giống như mùa 6, Cuộc thi Văn học tuổi 20 mùa 7 tiếp tục không có giải nhất.

Các tác giả đoạt giải tư (thứ 2 từ trái qua): Hiền Trang, Nguyên Nguyên, Hoàng Công Danh. Ảnh: VĂN HÀ.
Các tác giả đoạt giải tư (thứ 2 từ trái qua): Hiền Trang, Nguyên Nguyên, Hoàng Công Danh. Ảnh: VĂN HÀ.

Kết quả Giải thưởng văn học tuổi 20 lần 7

Giải Tư: Có thú dữ trong thành phố ( Nguyên Nguyên), Bảy bảy bốn chín (Hoàng Công Danh), Chopin biến mất (Hiền Trang)

Giải Ba: Vệt sáng của bụi (Lê Quang Trạng), Chuồng cọp trên cao (Nguyễn Thu Hằng)

Giải Nhì:Vụn ký ức (Yang Phan), Nửa lời chưa nói (Duy Ân)

Hai tác giả Nguyễn Thu Hằng (trái) và Lê Quang Trạng nhận giải ba. Ảnh: NXB Trẻ.
Hai tác giả Nguyễn Thu Hằng (trái) và Lê Quang Trạng nhận giải ba. Ảnh: NXB Trẻ.

Chia sẻ với PLO về việc 2 năm liên tiếp không có giải nhất, ông Nguyễn Thành Nam- Tổng biên tập NXB Trẻ cho biết: "Tôi nghĩ vẫn có nhiều cuộc thi vẫn chọn cách có hai giải nhì mà không có giải nhất, bởi vì hai tác phẩm đó có cùng chất lượng tương đương nhau.

Và đây là cách chúng tôi chọn để trao cơ hội cho hai tác giả để các bạn phát triển tiếp trên con đường văn chương của mình nên tôi cho rằng quyết định của Hội đồng chung khảo chắc là theo ý như vậy".

Tác giả Yang Phan (thứ 2 từ trái) nhận giải nhì. Ảnh: VĂN HÀ.
Tác giả Yang Phan (thứ 2 từ trái) nhận giải nhì. Ảnh: VĂN HÀ.

Đối với hai giải nhì, thì đây là hai tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng của hội đồng chung khảo.Vụn ký ức của Yang Phan được Nhà phê bình Ngô Văn Giá nhìn nhận là dòng văn chương "cất lên từ văn hóa, từ học vấn, tri thức, từ nghề nghiệp chuyên môn".

Cha của tác giả Duy Ân lên nhận giải thay cho con. Ảnh: VĂN HÀ.

Cha của tác giả Duy Ân lên nhận giải thay cho con. Ảnh: VĂN HÀ.

Với Yang Phan, sau nhiều lần “chinh chiến” tại các cuộc thi cũng như bị từ chối khi gửi bản thảo thì đây là một giải thưởng “ngoài sức tưởng tượng”.

Chia sẻ với PLO, Yang Phan cho biết:“Thật ra em nghĩ mình chỉ được khuyến khích thôi cho nên em cũng không có để ý hay suy nghĩ gì nhiều.

Vì khi nghe tin tác phẩm của mình nằm trong tốp 7 tác phẩm được trao giải thì em đã cảm thấy rất vui rồi, nhưng khi nghe công bố giải nhì thì em cảm thấy “hơi hú hồn’ một chút, cảm thấy nó hơi cao so với bản thân em kỳ vọng.

Vì em cảm thấy tác phẩm của mình vẫn chưa đủ tầm để đạt được điều đó và em cũng thấy nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng em nghĩ nó cũng là điều tốt để phát triển những tác phẩm sau này”.

Bên cạnh đó, Yang Phan cũng xem như đây là một bước đầu tiên để mình theo đuổi con đường mới này. "Bởi vì trước đó em chưa dám thử nghiệm đề tài mới bởi thị trường của mình không cởi mở.

Nhưng sau khi đạt được giải thưởng này thì em muốn thử nghiệm nhiều hơn những thứ mà em muốn từ lâu lắm rồi mà em chưa có dịp thử nghiệm"- Yang Phan bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm