VỤ ÁN DÙNG NHỤC HÌNH Ở SÓC TRĂNG

Bị cáo - nguyên kiểm sát viên nói gì sau phiên xử?

Một ngày sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng, PV Pháp Luật TP.HCM gặp ông Phạm Văn Núi - nguyên kiểm sát viên VKSND tỉnh Sóc Trăng, người bị tòa xử một năm cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông nói: “Mong dư luận dịu đi cho tôi nghỉ ngơi chút, mệt quá!”.

“Tai nạn nghề nghiệp”

. Phóng viên: Thưa ông, ông thấy sao trước bản án mà tòa vừa tuyên?

+ Ông Phạm Văn Núi: Vụ này vậy cũng được rồi. Giá trả vậy cũng vừa… đắt rồi!

. Khi đọc lại những bài báo tường thuật lời ông trước tòa, cảm xúc của ông thế nào?

+ Được nhà báo ghi nhận vậy là tốt rồi. Thổ lộ tâm tư, nguyện vọng của mình cho nhiều người biết, không chỉ những người tại phiên tòa mà bạn đọc cả nước biết, hiểu hoàn cảnh, điều kiện lúc mình làm việc. Khi nói được như vậy tôi giải tỏa được tâm lý, nhẹ nhõm, giờ không còn thấy gì. Nhiều người chia sẻ, hiểu mình. Vì khi tôi như vậy có nhiều dư luận lắm. Đa số người ta hiểu, nói mình gặp tai nạn nghề nghiệp...

. Khi bị chuyện này, ông cảm thấy thế nào?

+ Sốc lớn!

. Tin nào đến đầu tiên?

+ Quyết định khởi tố bị can. Làm việc xong mới khởi tố. Lúc đó sốc rất nặng. Cực kỳ sốc luôn. Không ngờ luôn.

. Tin đó ông nghe ở cơ quan hay ở nhà?

+ Tại cơ quan, lúc đó đang làm việc.

. Lúc đọc quyết định đó, đồng nghiệp ông có chứng kiến không?

+ Tôi không nhớ. Mà cũng không muốn nhớ hôm đó nữa. Giờ muốn quên. Ám ảnh quá!

. Ông suy nghĩ gì khi bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm?

+ Không ngờ mình bị chuyện đó.

 
Ông Phạm Văn Núi chăm chú đọc bài  tường thuật kết quả phiên tòa trên báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: N.NAM.

“Luật sư tự tìm đến giúp tôi”

. Ông tìm đến luật sư như thế nào?

+ Tự họ đến với tôi. Ngay sáng hôm sau khi tôi nhận quyết định khởi tố bị can thì nhiều luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng gọi điện thoại cho tôi ra uống cà phê tâm tình, động viên. Anh em tình nguyện bào chữa cho mình…

. Quyết định đó ông nhận vào buổi chiều?

+ Buổi chiều đó trời mưa khủng khiếp, cơn mưa cực kỳ dữ lắm, ngập đường ngập sá.

. Lúc ngồi uống cà phê với các luật sư, ông nói chuyện gì?

+ Đâu có nói được gì. Đầu óc mình lúc đó như bị hụt hẫng.

. Khi biết bị khởi tố, ông có nói với gia đình không?

+ Có nhưng không nói ngay mà phải qua ngày sau nữa. Tôi nói cho vợ để vợ nói với con để con không sốc, chứ lúc đó tôi cũng không có tinh thần đâu giải thích cho con. Vợ tôi nói cha mày không ăn tiền bạc, hối lộ gì đâu mà chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi…

. Khi đó tâm trạng ông nặng nề không?

+ Trời, sao không nặng được. Giai đoạn đó thì khỏi nói, quá nặng, không còn gì để nói.

. Sau khi nhận quyết định khởi tố, ông còn đi làm không?

+ Không, lúc đó tôi bị tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng luôn.

. Khoảng thời gian đó ông sống như thế nào?

+ Đi đâu cũng không muốn. Ngủ không được. Sút cân 4-5 kg. Giờ thì bình thường rồi.

 
Ông Núi tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TRẦN VŨ

“Dính” ngay vụ đầu tiên khi lên tỉnh

. Ông chuyển từ VKSND TP Sóc Trăng về VKSND tỉnh Sóc Trăng được bao lâu thì xảy ra chuyện này?

+ Tôi vừa có quyết định về từ đầu tháng 6-2013, thực bàn giao công việc từ giữa tháng 6 thì đầu tháng 7 bị vậy rồi. Đây là vụ án đầu tiên khi tôi về VKSND tỉnh. Khi ở VKSND TP tôi chuyên làm về án ma túy.

. Khi bị khởi tố, ông có kiểm lại những việc mình đã làm không? Ông thấy trách nhiệm của mình tới đâu?

+ Cái này tại tòa tôi đã trình bày hết rồi, không giấu giếm gì, không còn gì ẩn khuất nữa. Mình nói ra vậy anh em hiểu là được rồi. Trước đây người ta không hiểu mình, nói mình cẩu thả này nọ.

. Nhưng ông đâu có quyền quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố, tạm giam bảy thanh niên huyện Trần Đề, Sóc Trăng được?

+ Thì tôi đã nói rồi, tôi đã trình bày tại tòa hết rồi, tôi không còn bức xúc gì nữa, thoải mái rồi. Trong lòng chất chứa cả năm trời tôi đã nói hết, giải tỏa để mình sống cho khỏe. Để chất chứa hoài, mệt. (Tại tòa, ông Núi bảo đại ý ông chỉ là người tham mưu, thực hiện kiểm sát điều tra, tuy có thiếu sót, sai sót nhưng phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam là do lãnh đạo VKSND tỉnh Sóc Trăng - PV).

Bài học cho người làm tố tụng

. Sau phiên tòa có ai hỏi thăm ông không?

+ Không chỉ sau phiên tòa mà trước đó anh em cũng động viên rất nhiều, không chỉ trong ngành. Nếu không có sự động viên đó thì tôi cũng khó vượt qua cú sốc.

. Ông có hài lòng với kết quả phiên tòa, nhất là phán quyết đối với ông?

+ Mới quá, tôi cũng chưa suy nghĩ. Tòa mới đọc thôi, chưa có bản án nên tôi cũng chưa suy nghĩ nữa, khi nào có bản án đọc rồi mới biết...

. Tòa tuyên ông phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông thấy sao?

+ Như đã nói, phải để có bản án mới đọc kỹ xem tòa nhận định làm sao đã rồi tôi mới nói được. Giờ tôi muốn thả lỏng đầu óc chút, để suy nghĩ sau.

. Ông có kháng cáo bản án sơ thẩm không?

+ Cái đó tôi chưa suy nghĩ đâu…

. Qua vụ này ông có nhắn nhủ gì đến những người đồng nghiệp trẻ sau này?

+ Đây là bài học kinh nghiệm lớn cho tất cả những người hoạt động tư pháp, tố tụng và cả cuộc sống. Đặc biệt là ngành kiểm sát phải chịu trách nhiệm nặng nề cho nên phải kỹ, phải thận trọng.

. Ông có dự tính gì sắp tới không?

+ Tôi cũng còn yêu ngành, yêu nghề, sẽ tiếp tục cống hiến những ngày còn lại khi chưa về hưu. (Ông Núi bị tòa tuyên cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan sau một năm kể từ khi xong bản án một năm cải tạo không giam giữ - PV).

. Xin cám ơn và chúc ông bình tâm sau cú sốc này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.