'Bác Trọng ơi, thương nhớ bác vô cùng"!

(PLO)- Thời Bác Trọng làm Chủ tịch Quốc hội khóa, vào dịp Tết ta, Bác thường dành thời gian đi thăm và chúc Tết các gia đình cán bộ, nhân viên cơ quan

Trong niềm tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội các khóa XII, XIII, đã kể với Pháp Luật TP.HCM một kỷ niệm sâu sắc mà cho đến bây giờ, sau 16 năm, ông vẫn thấy "xúc động và bâng khuâng".

Theo ông Phúc, đây không chỉ là một câu chuyện riêng của ông và gia đình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn là câu chuyện về một Nhà lãnh đạo cấp cao nhưng bình dị, tình cảm và hòa đồng.

Pháp Luật TP.HCM đăng tải nguyên văn câu chuyện.

Niềm vui bất ngờ

Mồng một Tết năm 2008, năm thứ hai của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, tôi bỗng nhận được cuộc gọi điện thoại của anh Đông, thư ký của Bác Trọng, cho biết là ngày mồng 2 Tết Bác sẽ đến nhà tôi thăm và chúc Tết.

Lúc đó tôi rất bất ngờ và vui sướng, không thể tưởng tượng được gia đình mình lại may mắn có được sự quan tâm của Bác Trọng trong ngày Tết. Bởi vì Bác ấy còn bao nhiêu nơi cần đến trong những ngày này và cán bộ như tôi ở Quốc hội còn nhiều lắm. Từ trước tới giờ gia đình chúng tôi chưa bao giờ có được vinh dự như thế này.

Vào thời điểm đó, gia đình chúng tôi đang ở tại một căn hộ trong một chung cư nhỏ trong ngõ của đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tôi nói với vợ (bà Kim Hoa) cũng là cán bộ của Văn phòng Quốc hội và con trai thứ hai ngày mồng 2 Tết ở nhà để đón vị khách đặc biệt. Chúng tôi thấy niềm vui to lớn này cần phải chia sẻ với anh em gần gũi cùng cơ quan và anh em ở gần nhà mình...

Do nguyên tắc bảo vệ Lãnh đạo cấp cao nên chúng tôi không được biết Bác sẽ đến lúc nào. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi thì cứ đi lên đi xuống chung nhiều lần ngóng trông Bác.

Bác Trọng đến không “tiền hô hậu ủng”

Và Bác Trọng đã đến, mọi người vui sướng oà lên chào. Bác Trọng ân cần bắt tay thăm hỏi từng người, xoa đầu các cháu nhỏ, mừng tuổi mọi người. Bác rất vui khi thấy có anh em ở cơ quan cùng đến để gặp mình vào ngày Tết. Trông Bác Trọng thật bình dị, gần gũi, chân tình, thân thương như người Bác, người Anh trong gia đình.

Bức ảnh được chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gia đình ông Nguyễn Văn Phúc luôn coi như một kỷ niệm quý giá. Ảnh do ông Nguyễn Văn Phúc cung cấp

Cùng đi với Bác có anh Đông - thư ký và anh Tiệc - cận vệ riêng của Bác. Dưới sân chung cư chỉ có hai anh cảnh vệ mặc thường phục đi xe máy đến trước, không thấy tiền hô hậu ủng, xe hú còi ồn ào.

Trong niềm vui sướng và xúc động, tôi thật sự lúng túng không biết tiếp đón Bác như thế nào cho phải đạo. Vợ tôi mang ra giò, bánh chưng, mứt, kẹo Tết, tôi thì run run tay mở chai rượu quý được bố vợ cho nhiều năm trước còn để dành ra mời Bác Trọng và mọi người. Tất cả chúng tôi ngồi quây quần ấm cúng bên nhau. Bác Trọng vui vẻ nâng ly chúc Tết và cùng mọi người thưởng thức các món Tết đơn sơ. Vui nhất là Bác ấy đã cho mọi người cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Lúc tiễn ra về, tôi được Bác Trọng căn dặn: “Phúc cố gắng phấn đấu làm việc tốt nhé”. Tôi cứ bâng khuâng, xúc động mãi.

Được biết Bác Trọng thường từ chối tiếp lãnh đạo các cơ quan, tổ chức muốn đến nhà chúc mừng Bác nhân các ngày lễ, Tết. Nhưng Bác ấy luôn dành thời gian đi chúc Tết, thăm hỏi cán bộ, nhân viên cơ quan, thầy, cô giáo từng dạy mình và bạn bè cùng học, nhân dân ở Thủ đô và các địa phương.

Bức ảnh quý giá chụp với Bác Trọng gia đình chúng tôi vẫn giữ gìn như một kỷ niệm không thể nào quên. Khi được tin Bác qua đời, tôi đã gửi bức ảnh này cho nhiều bạn bè, đồng chí để tự hào thông báo rằng Bác Trọng đã từng đến nhà chúng tôi thăm và chúc Tết.

Bác Trọng ơi, thương nhớ Bác vô cùng!

Ông Nguyễn Văn Phúc là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong hai nhiệm kỳ.

Ông cũng là Phó trưởng ban, Ban Biên tập Hiến pháp 2013

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới