Brazil - Hà Lan: Vớt vát danh dự

Cách đây đã lâu, Chủ tịch UEFA Platini khoác áo tuyển Pháp sau khi vào bán kết thua Tây Đức 0-2 đã đề nghị World Cup bỏ trận tranh hạng ba. Đội trưởng Pháp lý giải cúp thế giới chẳng khác gì Euro khi cả hai đội đã bị loại khỏi chung kết đều chán nản không muốn đá nữa. Ngay cả bản thân Platini cũng rút ra khỏi trận đó mà Pháp đã vượt qua Bỉ 4-2.

Bây giờ cũng thế, HLV Van Gaal có cùng ý kiến như vậy song biết là không ai nghe nên Hà Lan vẫn chuẩn bị ráo riết. Hơn nữa, Hà Lan giành hạng ba vẫn hơn là trắng tay để ông có thể ngẩng cao đầu dẫn quân trở về với niềm tự hào cả World Cup chỉ thua Argentina trên loạt sút luân lưu may rủi mà thôi.

Thế nhưng Van Gaal vẫn tỏ ra nóng máu chỉ trích FIFA đã không giữ đúng nguyên tắc fair play khi cho Brazil được nghỉ ngơi một ngày nhiều hơn Hà Lan. Trong lúc đó, cầu thủ của ông đã mất sức nhiều trong trận bán kết kéo dài 120 phút, kể cả tinh thần căng thẳng vì cuộc đấu súng trên điểm 11 m với Argentina.

Đội trưởng Silva trở lại sẽ giúp Brazil vững tâm hơn trong cuộc đối đầu với Hà Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Cho nên vấn đề là Hà Lan phải tìm cách giúp cầu thủ hồi sức nhanh đồng thời tăng cường thêm dòng máu mới cho “cơn lốc màu da cam”. Đây là thời cơ cho Van Gaal giới thiệu những tài năng mới đầy triển vọng từ cái nôi bóng đá Hà Lan luôn giàu tính tấn công sáng tạo.

Thực tế Van Gaal vẫn là một HLV lão luyện với tài điều binh khiển tướng, vận dụng binh pháp đa dạng mà ông nổi tiếng tinh tường với trong tay nhiều phương án và cách sắp xếp đội hình chiến thuật. Trận cuối Hà Lan lấy huy chương đồng còn giúp Van Gaal giương oai trước khi về nắm MU tháng tới.

Chắc chắn Hà Lan vẫn tiếp tục chơi tấn công theo hai sơ đồ 3-5-2 (như trận gặp Tây Ban Nha, Chile) hoặc 4-3-3 (với Úc) dựa trên hàng công quá mạnh gồm Van Persie, Robben, Sneijder, Huntelaar, Kuyt, Depay. Thế trận này đủ sức “bù lỗ” cho hàng thủ mất Strootman trong khi Vlaar sẽ còn ám ảnh vì sút hỏng luân lưu ở trận bán kết.

Bên kia chiến tuyến, Brazil sẽ không buông xuôi trận này mà cố gỡ gạc chút danh dự với sự trở lại của trung vệ đội trưởng Thiago Silva. Anh biết cách bao sân trám các lỗ hổng mà dàn hậu vệ từ Luiz đến Marcelo luôn để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm và lúng túng ở những tình huống cố định. Tuy nhiên, một mình Silva khó làm chuyện đội đá vá trời khi bên cạnh là “thảm họa” Dante; Maicon thì luống tuổi xoay xở nặng nề; cộng thêm Fernandinho, Paulinho, Gustavo kém cỏi trên hàng tiền vệ và chỉ Oscar là đạt yêu cầu.

Cái khó hơn của Brazil còn là việc bóng đưa lên tuyến trên thì ai đủ năng lực xử lý thành công khi Neymar đã chấn thương rời khỏi đội, chỉ còn “chân gỗ” Fred.

Cuối cùng là tinh thần toàn đội liệu có vượt qua “cú sốc Đức” lịch sử 1-7 tan tành như xác pháo? Hay Brazil đành chấp nhận xóa đi làm lại sớm? Nếu ra quân với tâm trạng như thế thì chủ nhà dễ làm mồi ngon cho Robben vẫn còn quá sung sức đầy khát vọng guồng chân chạy hoài không biết mệt.

HLV Scolari tội nghiệp đang lo sợ chẳng những không cứu vãn được uy tín chút nào cho mình và đội tuyển Brazil mà còn phải rước thêm một nỗi đau ê chề cuối sự nghiệp.

VĂN HUY

Scolari quyết giữ ghế

Ngay sau trận bán kết thua Đức 1-7, chiến lược gia 65 tuổi Scolari mặc dù phải hứng chịu nhiều chỉ trích của giới chuyên môn lẫn búa rìu dư luận vẫn khăng khăng tại vị ghế trưởng Brazil. Ông không nói đến việc phải từ chức mà chỉ tiết lộ mình còn chờ đến sau trận tranh hạng ba với Hà Lan mới ngồi lại nói chuyện với LĐBĐ Brazil. Ông Scolari còn thản nhiên kể công lao của mình từ khi dẫn dắt Selecao cuối năm 2012 đã chơi 28 trận với 19 thắng, hòa sáu và thua ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm