Chết chìm trong cốc nước

Một bản án quá hớp với Suarez đặt FIFA vào thế phải chống lại cả đất nước Uruguay chưa nguôi ngoai thì lại đến cả đất nước Mexico đang lên án những ông vua của FIFA “gửi” đến để “giết” đội bóng họ. Sau Mexico chết oan vì một cú ngã, sắp đến lại thêm nỗi lo Brazil với phong độ ì ạch và lối chơi mất bản sắc có thể làm World Cup kết thúc sớm trong không khí ảm đạm của chủ nhà.

FIFA bây giờ rất sợ những mồi lửa từ người hâm mộ Brazil dưới cái nóng không chỉ bởi tiết trời mà còn bởi những người dân Brazil đang lấy bóng đá làm niềm vui. Nơi mà người dân Brazil quên đi sự khổ cực, nhọc nhằn và cả bất công của xã hội nhờ “điệu nhảy” và những chiến thắng của đội nhà.

Thế nhưng mới ở vòng 16 đội mà FIFA đã nín thở nhìn Brazil vào tứ kết. Với diện mạo đấy, Brazil chẳng có tí gì để đánh đổi lại niềm tin mà nhiều người từng kỳ vọng. Hình ảnh cầu thủ Brazil nhắm mắt cầu nguyện trong loạt sút luân lưu và khóc ròng như mưa sau chiến thắng nghẹt thở trước Chilê cho thấy Brazil bây giờ mong manh quá. Họ phải trông chờ vào sự may rủi hơn là vào tài năng và sức lực.

Người Brazil mừng với một chiến thắng may mắn còn FIFA thì thở phào với xà ngang và cột dọc cứu Brazil.

World Cup luôn đầy ắp khán giả trên khắp các sân tổ chức nhưng FIFA và chủ nhà lại đang lo lắng bị chết chìm trong cốc nước vì những sự cố đang chống lại FIFA và những nhà tổ chức.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm