Người thứ ba:

Chồng để mặc cho vợ bị người tình tấn công ngay khi mới sinh

(PLO)-  Chị A (39 tuổi) là một chuyên viên tư vấn thời trang đang sinh sống tại TP.HCM. Chị đến với chương trình   Người thứ ba với nỗi ấm ức bị người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xuất thân là một cô gái Tây Nguyên, chị A một mình xuống Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm. Mỗi ngày về nhà trọ, chị đều bắt gặp một ông chú loanh quanh gần đó..

Sau nhiều lần bắt chuyện, hai người nảy sinh tình cảm. Khi đó ông chú lớn hơn chị 21 tuổi, làm kinh doanh, kinh tế đủ đầy. Chị A được ông chú hỏi cưới sau hơn một năm tìm hiểu.

Kết hôn ngay với mối tình đầu đời vào năm 21 tuổi, chị A hy vọng khi cưới một người chồng lớn tuổi hơn, anh sẽ đủ sự chín chắn để yêu thương và bảo vệ chị một cách vẹn toàn.

Nhưng ngược lại, ngay lập tức chị cảm nhận được sự bất ổn chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. “Tôi mang thai ngay sau khi kết hôn, hay thèm ăn, nhờ anh đi mua, nhưnganh tỏ vẻ bực bội”- chị A kể lại.

Sau khi chị mang thai, sự vô tâm của anh cứ hiện rõ từng ngày. Anh ra ngoài nhiều hơn với lý do gặp khách hàng, thời điểm chị A sinh con trong bệnh viện cũng không thấy mặt chồng mình.

Khi thấy anh lén lút bỏ ra ngoài mỗi khi nhận cuộc gọi, chị A nghi ngờ chồng có điều bất thường nên đi theo ra ngoài và phát hiện chồng mình nói chuyện với nhân tình.

Vừa mới sinh con lại biết được chồng ngoại tình, chị A sốc nặng. Chị bị trầm cảm đến tắt sữa, không thể ăn và cũng không thể cho con bú được. Không dừng lại ở đó, tiểu tam còn chủ động tìm gặp chị với giọng điệu thách thức.

Chị A chia sẻ với chương trình. Ảnh: CTCC

Chị A chia sẻ với chương trình. Ảnh: CTCC

Phẫn uất vì chưa kịp ghen đã bị người tình của chồng tấn công tâm lý trước, chị A trách chồng vì sự ngang ngược của tiểu tam.

Tuy nhiên, anh không chịu ly hôn mà ra sức xin lỗi chị A. Những ngày tháng sau đó, tiểu tam vẫn điên cuồng đe dọa cuộc sống của chị.

Chị nhờ tới sự can thiệp của công an và cô ta bị xử lý đóng phạt cảnh cáo năm triệu đồng. Nhưng vài ngày sau, cô ta tiếp tục thuê người chặn xe của chính nhân tình mình là chồng của chị A, để cảnh báo sẽ không bỏ qua chuyện này.

Quá bất lực và sợ hãi, chị A dứt khoát ly hôn với người chồng lớn tuổi. Thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, chị bế con trở về quê ngoại và không đem theo bất cứ tài sản gì.

Phải mất hơn một năm để một người mẹ trẻ như chị A vượt qua sự khủng hoảng trong hôn nhân đầu đời. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, chị A đã tìm cho mình được một công việc ổn định đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ với chương trình, chị A không còn bất cứ niềm tin nào vào tình yêu và đàn ông.

Mặc dù hiện tại vẫn đang tìm hiểu với một người đã hơn 10 năm, chị vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn một lần nữa và luôn chuẩn bị tâm lý cho sự chia ly, bởi khắc sâu trong suy nghĩ của chị là đàn ông sẽ thay đổi lòng dạ ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

Chị A chia sẻ cùng chuyên gia tâm lý.

Chị A chia sẻ cùng chuyên gia tâm lý.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đưa ra lời khuyên cho chị A. Đồng thời, nữ tiến sĩ cho rằng vết thương cũ của chị A vẫn chưa thực sự được chữa lành. Tuy nhiên quyết định dám nói về nó cũng như đối diện chính nỗi đau ấy một cách thấu đáo, cũng có thể coi đây như một bước để dần dần chữa lành vết thương lòng.

Lắng nghe những tư vấn đầy bổ ích của chuyên gia tâm lý, chị A cho biết sẽ suy nghĩ lại để đưa ra quyết định tiếp theo cho cuộc đời mình. Chị từ chối bật đèn nhưng vẫn để lại cho chị em phụ nữ một lời nhắn nhủ.

Người thứ ba được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show và App Jtivi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm