Công an TP.HCM: 'Nam sinh viên chết vì tự tử'

Chiều 16-2, Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc nam sinh viên mất tích ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Thượng tá Trần Văn Hiếu cung cấp thông tin về vụ việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Em Nghĩa đã đi đâu sau khi rời Bến xe Miền Đông?

Chiều 16-2, Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) mất tích ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khi rời quê Bình Định vào nhập học.

Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, yêu cầu các cơ quan báo chí tôn trọng quyền thân nhân, tôn trọng những mất mát của gia đình để tránh khơi dậy nỗi đau của họ.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Qua hình ảnh và thông tin tại khu vực, công an phát hiện sau khi em Nghĩa đến Bến xe Miền Đông vào sáng 12-2. Thay vì gọi điện thoại cho người thân hay chờ chị họ tới đón thì Nghĩa lại bắt xe ôm, yêu cầu chở đến Trường ĐH HUTECH.

Sau đó, Nghĩa đón một xe ôm khác đến một địa điểm trên đường D2 (quận Bình Thạnh).

Công an xác định Nghĩa tiếp tục đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) và thuê phòng tại đây để ở lại vào 6 giờ 8 phút cùng ngày. Công an xác định đến chiều thì Nghĩa trả phòng ra ngoài và lại thuê phòng để ở sau đó.

Đến 3 giờ 55 ngày 13-2, Nghĩa mang ba lô đi khỏi khách sạn và đi bộ về khu vực khu du lịch Tân Cảng trên đường Ung Văn Khiêm.

Đến hẻm 293 đường Ung Văn Khiêm thì Nghĩa đi vào hẻm và hướng ra bờ sông Sài Gòn. Camera an ninh gần nhất cuối cùng thể hiện 4 giờ 3 phút thì Nghĩa leo qua hàng rào bờ sông…

Về nguyên nhân dẫn đến hành động của em Nghĩa, hiện Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ.

“Đến thời điểm này, qua khám nghiệm, Công an TP.HCM đã xác định nạn nhân đến khu vực trên để tự tử. Nguyên nhân tự tử chưa xác định được và hiện vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ” - lãnh đạo PC02 nói.

Phát hiện cục đá xi măng hơn 10 kg trong ba lô

Theo Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng PC02, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an xác định trên người nạn nhân không có thương tích, tử vong do ngạt nước.

Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.
Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Qua khám nghiệm, công an phát hiện trong ba lô của Nghĩa có một cục đá xi măng hơn 10 kg phù hợp với khu vực hiện trường nơi nạn nhân tự tử” - Thượng tá Hiếu thông tin.

Trước đó, nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích khi vào TP.HCM nhập học năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, sau đó phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn.

Theo chị Nhung (chị họ, người sẽ đón Nghĩa), ngày 11-2, Nghĩa di chuyển vào TP.HCM bằng xe khách nhà xe Tân Hoa Châu biển số 77B-024.57. Xe đến dãy số 8 Bến xe Miền Đông vào khoảng 4 giờ 30 sáng 12-2.

Gia đình dặn dò đến bến xe phải gọi điện thoại cho chị Nhung nhưng Nghĩa không gọi, điện thoại cũng không liên lạc được.

Kết quả truy xuất camera an ninh cho thấy Nghĩa xuống xe lúc 4 giờ 38 phút ngày 12-2. Sau đó lấy valy rồi đi về hướng cổng số 5 của Bến xe Miền Đông.

Đến 5 giờ 14 phút, một camera khác ghi nhận Nghĩa lên xe ôm rời khỏi bến xe. Công an quận Bình Thạnh sau đó đã mời tài xế xe ôm này đến làm việc.

Người đàn ông cho biết đã chở Nghĩa đến khu vực Trường ĐH HUTECH thì nam sinh này yêu cầu xuống xe và ông trở về khu vực bến xe tiếp tục làm việc.

Đến sáng sớm 15-2, người dân khu vực bờ kè sông Sài Gòn đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh phát hiện một thi thể nam giới nên đã trình báo công an.

Các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm tử thi, nhận dạng và xác minh. Đến 10 giờ 45 phút, Công an quận Bình Thạnh xác nhận thi thể nam giới trên chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.

Công an cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì, trên người Nghĩa vẫn còn ví tiền, tài sản, ba lô của nạn nhân cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến nam sinh tử vong là do ngạt nước.

Cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu án mạng nên PC02 đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Bình Thạnh xử lý theo thẩm quyền.•

 

Gia cảnh em Nghĩa rất khó khăn

Chiều 16-2, gia đình cùng nhiều người dân thôn Trà Sơn (xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) đã tiễn đưa nam sinh viên xấu số về với cát bụi.

Cha Nghĩa là ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi) như người mất hồn. Người cha này khóc đến khô nước mắt, đau đớn đến tột cùng.

Còn bà Ty (mẹ Nghĩa) khi vừa thấy xe chở thi hài con trai về nhà thì liên tục ngất lịm. Khi tỉnh lại, bà hoảng loạn, cứ nhìn thấy người lạ là kêu la, hoảng hốt. Hai ngày nay, từ lúc nghe tin phát hiện thi thể Nghĩa trên sông Sài Gòn, bà Ty liên tục ngất. Nhiều người phải thay nhau an ủi vì bà suy sụp hoàn toàn.

Ông Đào Duy Thải, Chủ tịch UBND xã Tây An, cho biết gia đình Nghĩa có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ Nghĩa làm nông, thu nhập rất thấp. Nghĩa có người anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có việc làm ổn định.

“Nghe tin cháu Nghĩa chết đột ngột như vậy, ai cũng đau lòng. Chính quyền địa phương sẽ tìm giải pháp giúp đỡ để gia đình cháu Nghĩa vượt qua nỗi đau mất mát” - ông Thải chia sẻ. HÀ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm