Đến chợ Đông Ba (TP Huế) hỏi “đại ca Chiến bến thuyền”, không ít người vẫn mô tả Chiến là người có khuôn mặt bặm trợn, tay chân đầy sẹo và luôn… lăm lăm một cây dao bên người. Nhưng hóa ra “đại ca” Nguyễn Văn Chiến (phường Phú Hiệp, TP Huế) lại là người có khuôn mặt hiền từ, vui vẻ, đang khoác chiếc áo xanh có hàng chữ “bảo vệ dân phố” trên vai. Anh giải thích: “Đó là vì trước đây tôi từng sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, ai nghe tên cũng sợ nên hình dung ra vậy thôi”.
“Tiếm ngôi”, giành mối bảo kê
Anh Chiến kể hồi 25 tuổi Chiến rất lì, không có việc làm nên lang thang nhậu nhẹt suốt ngày ở chợ. Những lúc bí tiền thì theo đám bạn đi ăn cắp, ăn trộm của người khác, dần dần hình thành băng nhóm đòi nợ thuê cho các tiểu thương.
Một lần, có tiểu thương thuê Chiến đi đòi nợ một người có “số má” trong chợ mà bà cho vay… nặng lãi nhưng đến hạn không chịu trả. Bà ra giá nếu đòi được sẽ chia cho Chiến 50%. Thấy ngon ăn, Chiến liền vác dao đến dọa đòi tiền.
“Thấy tôi, con nợ cười khẩy, bảo chú mày đợi một lát rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Ít phút sau, khoảng 10 người đi xe máy ào đến, trên tay lăm le dao, ống sắt xông vào bao quanh. Thấy thế hai thằng đàn em liền thoát ra ngoài, chỉ mình tôi ở lại. Một đứa trong số bọn tiến tới cầm cổ áo nhấc bổng tôi lên gằn giọng: “Mày mới vào nghề mà muốn làm cha à?”. Vừa nói nó vừa cầm cái gậy thọc lún vào bụng khiến tội khuỵu xuống đất. Không nhịn được, tôi liền rút dao đâm thẳng vào đùi nó. Mấy thằng khác định xông vào nhưng tôi đã nhanh tay rút quả lựu đạn bên hông đưa lên. Thế là cả bọn lùi dần và tôi thoát ra ngoài” - Chiến kể.

Anh Nguyễn Văn Chiến chỉ vết thương trên tay do bị bọn cướp chém. Ảnh: V.LONG
Sau khi gây hận, nhiều người khuyên Chiến nên trốn đi vì đó là nhóm Cu Mèo khét tiếng ở đây từng chém người như ngóe. Nhưng Chiến bỏ ngoài tai.
Đúng như dự đoán, hôm sau chúng kéo hơn 10 người đến tìm Chiến trả thù. “Tôi và hai thằng đàn em nhất định không lùi, quyết sống chết với bọn chúng. Khi bọn chúng xông vào, tôi liền lôi trong người ra chiếc súng thể thao, nhắm vào hai thằng cầm đầu bóp cò rồi rút kiếm tấn công khiến bọn chúng chạy tán loạn”.
Sau vụ này, Chiến được phong là “đại ca bến thuyền”, tên tuổi nổi như cồn. Nhiều thanh niên đến xin đầu quân dưới trướng Chiến. Với thanh thế đang lên, băng nhóm của Chiến bèn chiếm luôn khu vực bảo kê ở bến thuyền và chợ Đông Ba của nhóm Cu Mèo trước đó. Cái tên Chiến “bến thuyền” khiến ai cũng rợn da gà từ đó.
Sau bốn năm làm ăn, nhóm Cu Mèo quay lại giành lãnh địa. Chúng cho năm người phục kích để hạ Chiến nhưng chưa chi Chiến đã chém cả năm tên gục trước cổng chợ Đông Ba. Với “thành tích” này, Chiến phải lãnh án hai năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Cắn ngón tay, thề làm lại cuộc đời
Thời gian trong tù đủ để Chiến chiêm nghiệm lại sự được, mất của những ngày làm đại ca ở bến thuyền. Anh nghĩ nếu không bị bắt vào tù có khi anh chẳng còn sống được đến bây giờ, chốn giang hồ kiến ăn cá, cá ăn kiến mấy hồi…
Chỉ những vết sẹo trên người, Chiến kể trong tù anh được xếp ngủ với một bạn tù lớn tuổi tên Nguyễn Duy Hùng. Qua những lần trò chuyện, anh biết ông cũng từng là một tay giang hồ có máu mặt ở Nghệ An, bị kết án chung thân về tội giết người. Đêm, ông nằm mơ thấy ác mộng; ngày ông ân hận vì mình hầu như không còn cơ hội làm lại cuộc đời...

Đến từng gia đình động viên thanh niên cố gắng làm ăn lương thiện. Ảnh: V.LONG
Ông khuyên Chiến: “Mày đi hai năm, đời còn mở cho mày một cánh cửa, vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả. Đại ca như tao lúc mới vào tù còn có đàn em lui tới, giờ chỉ có một mình và chắc rồi cũng chết trong này luôn. Đời sống không được bao lâu, hãy sống có ích, đừng để đến lúc súng nó kề đầu rồi mới khóc lóc, hối hận như tao...”.
Có lẽ những câu chuyện của ông Hùng trong những đêm dài ở tù đã ngấm vào người Chiến. “Lúc ra tù tôi đã hứa với ông là không bao giờ quay lại chốn này. Bước chân ra khỏi trại giam, tôi đã cắn nát năm đầu ngón tay và thề sẽ làm lại cuộc đời. Dù được bọn đàn em đến đón ở cổng trại, chúng nói tôi tiếp tục giữ chức đại ca ở bến thuyền. Nhưng tôi đã khước từ và khuyên họ nên tìm cho mình một lối đi khác...” - Chiến kể.
Từ đó, Chiến bắt đầu cặm cụi làm ăn. Thấy vậy mọi người trong gia đình anh ai cũng vui mừng, giao tiền để anh lập nghiệp. Đến năm 30 tuổi thì Chiến lập gia đình. Hai vợ chồng cùng nhau buôn bán, đồng thời gọi mấy thằng đàn em xưa ở bến thuyền về làm ăn cùng…
“Hiệp sĩ” của phường
Không chỉ thoát khỏi giang hồ, làm ăn giỏi và sở hữu bốn chiếc xe tải, mà khi phường thành lập tổ bảo vệ dân phố, Chiến còn xung phong tham gia tích cực. Anh từng tham gia bắt nhiều tên tội phạm cướp giật tài sản, buôn bán ma túy trái phép tại địa phương.
Đặc biệt, gần đây trong lúc đi làm về anh phát hiện một tên trộm lẻn vào nhà dân, thấy vậy anh liền tấp xe bên lề đường để theo dõi. “Khi tên trộm bước chân ra, tôi liền xông tới bắt. Không ngờ nó thủ dao sẵn và đâm thẳng vào ngực tôi, may là tôi tránh kịp. Nó liền rút kiếm trong người ra chém tới tấp làm tôi bị thương ở tay. Nhưng mình vẫn quyết truy bắt. Bí quá nó nhảy xuống sông Đông Ba. Tôi nhảy theo, sau một hồi vật lộn, tôi đã tóm gọn nó và đưa về Công an phường Phú Hiệp”.
Lần khác, anh cùng với Nguyễn Xuân Thắng (thuộc nhóm bảo vệ dân phố) nghe người dân bảo có nhóm thanh niên chuyên vào Xí nghiệp titan Gia Thiều ăn trộm. Sau hai đêm mai phục, cuối cùng bọn chúng cũng xuất hiện. Trong lúc đang cố vác những bao titan ra ngoài thì bị anh và Thắng bắt giữ. Đám cảnh giới bên ngoài nghe thấy liền cầm kiếm xông vào chém tới tấp làm Chiến và Thắng bị thương ở vai, tay và chân. “May nhờ kinh nghiệm, tôi liền vơ gậy đánh rơi kiếm và bắt gọn năm tên đưa về phường xử lý”.

Cùng đồng nghiệp bảo vệ sự bình yên của khu phố. Ảnh: V.LONG
Chiến kể không hiếm lần anh bị bọn cướp nhắn tin đe dọa sẽ cầm dao đến nhà xử lý vợ con mình. “Vợ tôi sợ bảo thôi anh đừng dính vào bọn này, có ngày mang họa. Nhưng đám thanh niên đó quên rằng ngày xưa tôi còn lì hơn nó gấp bội, vậy mà cuối cùng tôi cũng phải “quỳ gối” trước pháp luật thôi” - Chiến cười.
Ngoài ra, Chiến còn thường đến những gia đình có người nghiện và trộm cắp trò chuyện, khuyên họ trở lại con đường làm ăn lương thiện. Mỗi lần như thế, Chiến hay lấy chuyện mình ra dẫn chứng để tăng khả năng thuyết phục. “Có đứa gia đình coi như bỏ đi nhưng sau vài tuần tôi đến khuyên, chúng tỏ ra thay đổi, bắt đầu làm ăn với đôi tay của mình. Nhiều đứa đi tù về cũng được tôi xin phường kết nạp vào nhóm dân phòng, chống trộm cướp, từ đó chúng bỏ nghề hẳn luôn”.
Đứng gần bến thuyền Đông Ba, Chiến lại nhận được tin báo có tên cướp giật đang chạy theo hướng cầu Tràng Tiền. Vẫy tay chào tôi, anh nhảy bổ lên chiếc xe máy phóng nhanh về hướng cầu Gia Hội để đón bắt. Người dân xung quanh nhìn theo nói vui: “Đại ca Chiến “bến thuyền” thành hiệp sĩ thật rồi!”.
NGUYỄN VIẾT LONG