Giải Fair Play 2014: Tình yêu với bóng đá đẹp

Ông giám đốc đạo mạo trong các cuộc họp công ty chỉ đạo đâu ra đó nhưng ra khỏi văn phòng chỉ nghe Song Hải nói chuyện đá banh. Trên truyền hình, Song Hải còn là một người dẫn chuyện duyên dáng, đôi khi khó tính, khác hẳn với những lúc anh hóa trang thành chú hề hóm hỉnh hay con trâu vàng vui vẻ trên khán đài kêu gọi người xem cổ vũ cho cầu thủ.

Thật lạ, ông giám đốc chịu chơi luôn có mặt trên từng cây số ở những lần đội tuyển nam, nữ Việt Nam tham dự SEA Games hay AFF Cup, đội U-19 đá trong Nam ngoài Bắc hoặc chung tay trao thưởng Fair Play cho giải U-21 báo Thanh Niên

Doanh nhân Trần Song Hải (bìa trái) “ôm” vé để phân phối giá gốc cho người hâm mộ mà không ngại công sức hay lời lãi mà chỉ tính đến việc làm sao cho khán giả đến cổ vũ đội nhà thật đông, thật vui. Ảnh: FB

 

Ông Trần Song Hải khi còn là hội trưởng Hội Cổ động viên CLB XMXT Sài Gòn. Ảnh: FB

Những người yêu mến anh hay gọi Song Hải là người “vác tù và hàng tổng” bởi nhiều việc làm không giống ai và không lo nghĩ đến tiền túi tháng nào cũng âm vì bóng đá. Mới buổi sáng gặp anh thì buổi chiều đã nghe anh phải bay sang Malaysia trước cả đội tuyển Việt Nam chỉ để săn lùng vé giúp hội CĐV có chỗ ngồi tươm tất.

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup trên đất Malaysia, anh đã cất công sang Kuala Lumpur sớm hơn một ngày liên lạc với ban tổ chức sân Shah Alam đặt mua 3.000 vé. Song Hải cao hứng thích làm chuyện bao đồng vì như anh tâm sự rằng bỗng dưng mình lo cho các công nhân Việt Nam đang làm việc ở đây và giới sinh viên không có nhiều thời gian xếp hàng mua vé thì anh giúp họ vậy thôi.

Cầm xấp vé dày cui trên tay, Song Hải rao khản giọng. Khán giả Malaysia há hốc cứ ngỡ Hải là dân chợ đen ngoại quốc. Khổ thân anh, có nhiều người không biết nên không kịp tìm đến chỗ Hải lấy vé. Hỏi anh lời lãi sao, Hải cười to: “Mình bán đúng giá vé cho CĐV, ai chưa có tiền cho nợ, chủ yếu hô hào kiều bào mình đến sân thật đông vui để cầu thủ đá cho sung. Về đến Việt Nam mấy ngày sau, bạn sinh viên Trần Quốc Huy mới liên lạc đưa thêm tiền vé cho mình. Giờ mình vẫn còn giữ 360 vé chưa bán, âm khoảng 80 triệu đồng nhưng đội tuyển Việt Nam thắng trên đất khách trong cái tình của CĐV trên đất khách và kiều bào tại Malaysia là vui rồi!”.

Nghe ông giám đốc vác tù và hàng tổng nói chuyện mê mẩn “người yêu bóng đá” cứ tưng tửng như không… Vì thế mà cũng không ngạc nhiên khi anh được ban tổ chức biểu dương cho hành động trên.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm