

Người hâm mộ bóng đá nói chung và futsal nói riêng đều cảm ơn ông bầu Trần Anh Tú - người đặt nền móng cho Futsal Việt Nam ra đời và phát triển vững mạnh.
Mọi người thường nghe những câu chuyện truyền miệng từ cha ông môn túc cầu giáo du nhập vào Việt Nam như thế nào nhờ qua người phương Tây từ cuối thế kỷ 19. Thế nhưng trong thời đại chúng ta lại có người đàn ông “ngoại đạo” mày mò làm bóng đá futsal. Đó là ông Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực VFF, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM hiện nay nhưng mọi người vẫn thích gọi ông là bầu Tú.
Futsal vốn xa lạ với Việt Nam cho đến năm 1998 nhân dịp được tài trợ VFF đã cử những cầu thủ có kỹ thuật tốt ở sân cỏ cho đi Singapore đá giải Futsal. Bài học vỡ lòng đấy đã giúp những nhà làm bóng đá vỡ ra nhiều thứ bởi Futsal khác xa bóng đá sân cỏ.
Đến nay thì Futsal Việt Nam đã có tiếng vang nhất định, đặc biệt sau khi bầu Tú đưa cả những đội vô địch thế giới như Brazil đến Nhà thi đấu Phú Thọ dự giải cùng đội tuyển Futsal
(PLO)- 38 khối lực lượng vũ trang Quân đội và Công an nhân dân tham gia buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).