HLV Toshiya Miura: Người Nhật trầm lặng

Dưới thời HLV Miura, đội tuyển Olympic Việt Nam gây bất ngờ ở đấu trường lớn Asiad 17 khi lọt vào đến vòng tứ kết, còn đội tuyển quốc gia vào bán kết AFF Cup và đoạt giải Fair Play của giải.

Thật khó ngờ ông thầy người Nhật của các đội tuyển Việt Nam nhỏ nhắn, ít nói với vẻ ngoài hiền lành thế mà lại  rất nghiêm khắc. Nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, khi mọi giới đều đổ dồn sự chú ý vào đội tuyển U-19 Việt Nam chuẩn bị chơi giải NutiFood, nhiều tuyển thủ đã nài nỉ xin ông cho đi xem các cầu thủ nhí đá bóng. Ông Miura không cấm nhưng chỉ nói ngắn gọn: “Các bạn là tuyển thủ quốc gia thì phải nỗ lực tập luyện và thi đấu hay, đẹp ra sao cho đàn em nể nang, mến mộ mình chứ không phải ngược lại”. Chỉ vậy thôi, các học trò của ông Miura đã ngộ ra rất nhiều điều và ý thức sâu sắc về nghề nghiệp của mình.

HLV Miura với phương châm huấn luyện rất nghiêm túc và chuyên nghiệp đã giúp cầu thủ Việt Nam thay đổi được thái độ tập luyện và phong cách thi đấu. Ảnh: XUÂN HUY, đồ họa: BB

Cũng có khi ông Miura nghe ngóng có cầu thủ phàn nàn về những bài tập nặng đến nỗi họ thở không ra hơi, hay giờ giấc ăn ngủ buộc phải chính xác đến từng phút. Ông Miura không cần phải tìm hiểu nguồn tin từ đâu ra mà chỉ nhỏ nhẹ khuyên học trò: “Những điều tôi làm cho các bạn đều vì lợi ích chung và vì sự tiến bộ của chính bản thân các bạn. Nếu ai có ý nghi ngại về phương pháp huấn luyện của tôi hoặc không đáp ứng nổi giáo án thì cứ việc xin nghỉ. Phàn nàn là tác phong và thái độ của những cầu thủ không chuyên nghiệp”.

Nhờ sự nghiêm khắc của HLV Miura các tuyển thủ Việt Nam không ai bảo ai đều ra sức tập luyện miệt mài. Những cựu binh như Công Vinh, Phước Tứ, Anh Đức, Thành Lương,… luôn cần mẫn trên sân cỏ mong là tấm gương cho đàn em noi theo.

Vào AFF Cup, ông Miura đã đưa người yêu bóng đá đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Các tuyển thủ Việt Nam dưới tay ông như lột xác hoàn toàn từ lối chơi đẹp, cống hiến và phong thái ứng xử fair play với các đối thủ. Hình ảnh đẹp nhất của thầy trò ông Miura chính là trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam của Malaysia. Mặc dù bị đối phương chơi tiểu xảo, đá rát, đá đau trong sự dung dưỡng của trọng tài người Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam vẫn tỉnh táo tập trung vào chơi bóng và làm nên một cú lội ngược dòng thắng 2-1 ngoạn mục.

Cái hay của ông Miura sau hơn sáu tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam còn là cách khuyến khích các CLB đào tạo trẻ. Ông đã trọng dụng rất nhiều cầu thủ trẻ cả trên đội Olympic và tuyển quốc gia. Dưới thời của Miura, không có chuyện ông ưu ái cầu thủ nổi tiếng. Tất cả đều được đối xử công bằng và sòng phẳng cả trong sinh hoạt, tập luyện lẫn thi đấu đã tạo nên một tập thể đoàn kết nhất từ trước đến nay.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm