Đầu phiên tòa, bị cáo còn cho rằng nếu quay lại bị cáo vẫn làm vậy nhưng cố gắng tự sát thật nhanh để cùng người tình xuống “suối vàng”. Tuy nhiên, sau khi nghe HĐXX giải thích, bị cáo đã ngộ ra nhiều điều và tỏ ra hối hận.
Theo hồ sơ, sau hai năm ly thân với vợ, Đặng Văn Liêm đem lòng yêu C. (một phụ nữ đã có chồng). Ngày 22-2, cả hai tới huyện Mỏ Cày (Bến Tre) và Liêm nhiều lần đề nghị C. bỏ chồng cùng mình trốn đi nơi khác sinh sống nhưng C. không đồng ý. Sáng hôm sau, C. ngủ dậy đòi về nhà, Liêm nảy sinh ý định giết chết C. rồi tự tử.
Nghĩ rồi làm, Liêm nhốt C. trong phòng và đi mua ba gói thuốc trừ sâu. Sau đó, Liêm tiếp tục thuyết phục C. bỏ trốn. Khi nạn nhân từ chối, Liêm đã bóp cổ chị này đến chết. Gây án xong, Liêm uống thuốc sâu, dùng dây điện xiết cổ tử tự nhưng không thành vì có người phát hiện.
Sau khi được tòa giải thích, Liêm đã khóc và nói: “Tôi biết hành vi của mình là trái đạo lý, trái pháp luật nhưng tôi quá yêu cô ấy. Tôi muốn cả đời này được bên cô ấy. Chỉ có cái chết mới giúp tôi được ở bên người mình yêu”.
HĐXX cho rằng nếu thực sự yêu nhau thì phải biết nghĩ cho nhau. Yêu không có nghĩa là cùng chung sống mà phải là cùng nhau sống tốt, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa. Đằng này bị cáo đã yêu mù quáng. Việc gây ra án mạng, chết chóc đau thương không phải là cách giải thoát mà cách chạy trốn. Giờ đây, gia đình bị cáo cũng khổ. Gia đình nạn nhân cũng ly tan, con mất mẹ...
Nghe tới đây, Liêm không nói, chỉ biết cúi đầu.
Xét hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, phạm tội tới cùng, cần có mức án nghiêm khắc nên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã y án của TAND tỉnh Bến Tre, tuyên phạt Liêm tù chung thân về tội giết người.
Sau phiên xử, trước khi tra tay vào còng, bị cáo nói trong nước mắt: “Nếu được quay lại, tôi sẽ nén tình cảm của mình để các gia đình đừng tan vỡ”...
DƯƠNG HẰNG