'Họa mi núi rừng' Siu Black bất ngờ trở lại với 'Cỏ đêm'

Gần chục năm nay, “họa mi núi rừng” mới xuất hiện trở lại với công chúng trong một ca khúc được chị sản xuất riêng chứ không phải từ bất cứ chương trình truyền hình nào.

Siu Black chia sẻ, Cỏ đêm đến với chị là một mối duyên. Cho đến trước khi nhận được ca khúc này, chị không hề biết tới nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải. Tuy nhiên, thông qua người cháu - ca sĩ Blada - gọi Siu Black bằng dì, chị đã được biết rằng đây là ca khúc được người nhạc sĩ sáng tác riêng cho mình.

Nữ ca sĩ cho biết nhiều năm nay, chị bằng lòng với cuộc sống bình yên ở quê nhà. Chị chủ yếu hát và thu âm nhạc Chúa. Đồng thời, đôi lần nhận lời tham gia một số chương trình âm nhạc để thỏa nỗi nhớ sân khấu.

Ca sĩ Siu Black khi thể hiện ca khúc Cỏ đêm

Siu Black tin rằng nhiều khán giả cũng vẫn nhớ đến chị. Nhưng đến khi nhận được một ca khúc được sáng tác cho riêng mình, chị vẫn thấy bồi hồi xúc động. Cuối cùng, chị quyết định đi thu âm Cỏ đêm.

Việc thu âm cũng không hoàn toàn thuận lợi bởi từ đầu, Siu Black chưa thể “cảm” được ca khúc. Chị thu âm đến lần thứ 3 và thử tông giọng lên tới quãng 8 ngay cho đoạn mở đầu của ca khúc.

Chính quyết định táo bạo này đã khiến Siu Black nắm giữ được tinh thần của bài hát và từ đó, chỉ cần một lần thu âm là chị hoàn thành ca khúc.

Sau khi hoàn thành, Siu Black gửi bản thu âm Cỏ đêm cho một số bạn bè nghe. Ai cũng ngạc nhiên khi đã quen với việc Siu Black hát những ca khúc mang âm hưởng núi rừng, còn đây là một bài hát có giai điệu sâu lắng nhưng cũng vẫn hợp với giọng chị đến lạ.

Cỏ đêm cũng là một ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải “thai nghén” nhiều năm và đến nay mới thực sự hoàn thành để gửi tặng “họa mi núi rừng” Siu Black.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm