Ibrahimovic suýt rũ tù vì ăn trộm xe đạp

Đang là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, với gia tài kếch xù, nhưng ít ai biết tiền đạo Zlatan Ibrahimović cũng có một tuổi thơ dữ dội.

Trong cuốn tự truyện mới được ra mắt vào hôm thứ Tư vừa qua, ngôi sao của AC Milan đã hé mở cho người đọc một phần quá khứ đen tối của anh, trong đó có cả những thời khẳc anh phải đi ăn trộm.

Ibrahimovic suýt rũ tù vì ăn trộm xe đạp ảnh 1

Ibra chút nữa đã được biết đến như một tên tội phạm

Theo lời kể của tiền đạo gốc Bosnia, anh được nuôi dưỡng trong một trại dành cho người nhập cư ở thành phố Malmo, miền nam Thụy Điển. Cha anh là người Bosnia, mẹ là người Croatia. Tuy nhiên, cả hai ông bà đã sớm chia tay khi con của họ mới vừa tròn hai tuổi. Tuổi thơ của anh gắn liền với rượu và ma túy.

Gia đình nghèo túng và đầy tệ nạn, Ibra cùng đám trẻ cùng khu đã thành lập một băng nhóm chuyên đi trộm cắp xe đạp và đồ lặt vặt ở các cửa hàng, siêu thị xung quanh. Đã vài lần tiền đạo này suýt bị cảnh sát bắt giữ. Anh kể lại rằng, chút nữa anh đã kết thúc sự nghiệp của mình trong tù nếu không theo nghiệp bóng đá.

“Tôi đã từng là một kẻ man rợ, mất trí và không thể kiểm soát được tính khí của mình”, tiền đạo từng khoác áo Malmo FF viết.

Sau này, khi đã thành danh, tiền đạo 30 tuổi cũng kể lại rằng đôi khi anh cũng rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Hồi còn ở Ajax, tiền đạo này suýt đá gẫy chân Rafael van der Vaart. Khi tới Juventus, Ibrahimovic suýt đấm vỡ mặt Zebina vì anh này đã có pha vào bóng thô bạo với mình trên sân tập.

Theo Tuấn Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm