Sinh ra và lớn lên tại xứ biển (tỉnh Phú Yên), cuộc sống của chàng trai Lê Ngọc Biết từ thuở nhỏ đã gắn liền với con tôm, con cá.
Ý tưởng biến vảy cá thành các tác phẩm nghệ thuật được “manh nha” từ đầu năm 2017 khi anh nhìn thấy sự lấp lánh của vảy cá dưới ánh nắng mặt trời.
Thời gian đầu, Biết khá lo lắng khi không thể làm mất đi mùi tanh của vảy cá nhưng với sự kiên trì và tìm tòi, anh đã biến ý tưởng trở thành hiện thực. Điểm đặc biệt của các tác phẩm nghệ thuật làm từ vảy cá là hiệu ứng “nở hoa” khi gặp nước.
Không chỉ giải quyết vấn đề về môi trường, anh còn tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều người khuyết tật. Bằng trái tim ấm áp và đôi tay khéo léo, anh đã đến tận nhà để tiếp cận và thuyết phục những người khuyết tật học nghề, tự tạo ra thu nhập và xóa đi cảm giác tự ti.
Hành trình từ ý tưởng tới thực tế không chỉ là một câu chuyện về sự sáng tạo mà còn là hình ảnh về sự yêu thương và trách nhiệm. Anh Lê Ngọc Biết đã mở ra một cánh cửa mới cho nghệ thuật, đồng thời tạo ra cơ hội cho những người khuyết tật, góp phần làm thay đổi xã hội tốt hơn.
Giữa thời đại công nghệ, nơi trí tuệ nhân tạo và robot đang dần thay thế bàn tay con người, có một chàng trai vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh những thứ bị bỏ quên để thổi hồn nghệ thuật vào đó. Từ ánh nắng lấp lánh trên lớp vảy cá, một giấc mơ nhỏ đã nảy mầm, rồi nở hoa, như chính cách anh đang góp phần làm đẹp cuộc đời này, từ những điều giản dị nhất.