Lời khai bất ngờ của nghi phạm đâm gục tài xế xe công nghệ ở TP.HCM

(PLO)- Nghi phạm đâm gục tài xế xe công nghệ ở Hóc Môn đã bị bắt và ban đầu khai nhận là do trả thù cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM tạm giữ, lấy lời khai với Phan Hữu Nghĩa (33 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra vụ nam tài xế xe công nghệ bị đâm gục trên địa bàn.

Nghĩa là nghi phạm đã tấn công tài xế xe ôm NVL (47 tuổi) ở đường Bà Điểm 4, xã Bà Điểm khiến người này trọng thương.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 26-11, người dân sống ở khu vực gần đường Bà Điểm 4 nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu.

Nhiều người chạy ra phát hiện tài xế xe ôm công nghệ NVL bị đâm gục, mất nhiều máu. Nạn nhân sau đó được Công an xã Bà Điểm đưa đi bệnh viện cấp cứu.

loi-khai-ke-dam-tai-xe-xe-om-cong-nghe-o-ba-diem

Khu vực xảy ra vụ tấn công là nơi vắng vẻ, ít nhà dân. Ảnh: NT

Công an huyện Hóc Môn cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Ban đầu, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ tấn công, cướp tài sản.

Qua rà soát các đầu mối, công an nhanh chóng xác định Nghĩa là nghi phạm nên truy xét.

Hôm 29-11, trinh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn bắt được người này khi đang lẩn trốn ở Vĩnh Long.

Nam thanh niên ban đầu thừa nhận hành vi tấn công ông L nhưng không phải để cướp mà trả thù cá nhân.

Theo lời khai, Nghĩa cho rằng trước đây có chạy xe ôm công nghệ và nảy sinh mâu thuẫn với ông L. Sau đó, thanh niên này nghỉ chạy xe, làm công việc khác.

Mới đây, buồn bực chuyện cá nhân, nam thanh niên nhớ đến hận cũ nên tìm ông L để trả thù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm