Mặc áo dài dịp Tết: '90 tuổi tôi vẫn chọn áo dài'

Mặc áo dài dịp Tết: '90 tuổi tôi vẫn chọn áo dài'

(PLO)- Áo dài là nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Người con gái Việt luôn duyên dáng trong chiếc áo dài truyền thống.

Tiếp tục chủ đề “Nên mặc áo dài dịp Tết nhiều hơn?”, báo Pháp Luật TP.HCM nhận được khá nhiều ý kiến đồng tình.

Cô Trương Thị Lệ Hằng (TP Thủ Đức) chia sẻ: Là một giáo viên, chiếc áo dài đã quá quen thuộc với tôi nên ngày thường khi đi tiệc hay dự đám cưới tôi rất ít khi chọn áo dài. Tuy nhiên, vào dịp Tết tôi vẫn ưu tiên chọn áo dài để đi chúc Tết người thân, thể hiện sự trang trọng. Vào mùng 1 Tết, tôi sẽ chọn chiếc áo dài màu đỏ hoặc vàng với đầy hương sắc mùa xuân để chúc Tết ông bà, cha mẹ,...

áo dài
Cô giáo Trương Thị Lệ Hằng ưu tiên mặc áo dài khi đi chúc Tết để thể hiện sự trang trọng. Ảnh: NVCC

Đồng quan điểm, chị Võ Kiều Trinh (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: Vào mùng 1 Tết chị luôn chọn áo dài để đi lễ nhà Thờ và chúc Tết hai bên nội ngoại. Với chị, áo dài là niềm tự hào của người Việt Nam, người con gái Việt luôn duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

IMG_2338.jpg
Vào ngày mùng 1 Tết, chị Kiều Trinh luôn chọn áo dài để đi dâng lễ nhà thờ. Ảnh: NVCC

Tương tự, chị Minh Nhâm (quận 3, TP.HCM) trải lòng: Bản thân mình rất mê áo dài. Suốt 3 năm học phổ thông, mình chưa chưa bao giờ có cảm giác “ngán” áo dài. Tuy nhiên, lúc trước, những dịp lễ tết hay dự tiệc mình không chọn áo dài mà sẽ chọn váy đầm cho thời trang. Sau này thấy bà, mẹ và các dì thường rủ nhau may áo dài để mặc vào dịp Tết nên mình hướng ứng theo cho mọi người vui, riết rồi hình thành thói quen mặc áo dài vào những dịp quan trọng và thấy mình duyên dáng, tự tin hơn hẳn. "Tôi tự hào vì đã được kế thừa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ các bà, các mẹ".

IMG_2235.JPG
Chị Minh Nhâm cảm thấy tự hào khi được tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các bà, các mẹ

Chị Diễm Phương (Việt kiều Úc) thì chia sẻ, chị rất tự hào khi khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống. Chị hay mặc áo dài vào những dịp đặc biệt hoặc lễ hội văn hóa của Việt Nam tại Úc. Vào các dịp lễ tết, người Việt ở Úc cũng hay mặc áo dài để chụp ảnh, đi chơi,…Những người bạn nước ngoài của chị cũng khen áo dài của mình đẹp.

Cụ bà 90 tuổi vẫn chọn áo dài

Cụ bà Ngô Thị Ngó (quận Bình Thạnh, TP.HCM) năm nay đã 90 tuổi vẫn thích mặc áo dài đi chơi Tết. Chân cụ hơi yếu nên được con gái đẩy xe lăn đi dạo phố, chụp ảnh vào ngày giáp Tết.

IMG_2400.jpg

“Chiếc áo dài bà đang mặc là món quà của một nhà hảo tâm trong công ty nơi bà đã từng công tác may tặng. Bà quý lắm! Bà luôn mặc áo dài vào dịp quan trọng để gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc, đó cũng là cách để nhắc nhở con cháu", chị Châu Thị Kim Hòa (con gái cụ bà Ngô Thị Ngó) chia sẻ.

Đọc thêm