Mai vàng 'bạc tỉ' kéo nhau xuống phố, nhà vườn thấp thỏm vì thời tiết thất thường
Tác giả:
NHẬT DIỄM
(PLO)- Còn hơn 1 tuần nữa đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 nhưng nhiều nhà vườn trồng mai tại TP.HCM vẫn đang lo lắng khi thời tiết cuối năm chuyển biến thất thường.
Những ngày giáp Tết, đi dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP.HCM) không khó để bắt gặp những hàng mai vàng đổ về đây trưng bán khắp nơi.
Thủ Đức được xem là “thủ phủ” của mai vàng tại TP.HCM khi quy tụ nhiều nhà vườn lớn và lâu năm.
Nổi bật giữa nhiều nhà vườn, vựa mai Phương Bình (TP Thủ Đức) gây ấn tượng khi trưng bày toàn những gốc mai “khủng”.
Năm nay nhà vườn Phương Bình cung ứng thị trường hàng trăm gốc mai, có gốc hơn 70 năm tuổi, giá trị lên đến 1 tỷ đồng.
Các gốc mai có tuổi thọ khoảng 30-40 năm được bày bán khá nhiều.
Tại vườn Phương Bình chủ yếu là các gốc mai tứ quý ghép với giống siêu bông cho nụ to, hoa nở rộ, màu vàng rực bắt mắt.
Có nhiều cây kích hoa nở sớm chủ yếu dành cho các doanh nghiệp, công ty thuê.
Hơn 20 năm nay theo nghề trồng mai, ông Nguyễn Văn Phương (57 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) tâm sự: “Năm nay mùa mưa kéo dài, thời tiết lạnh gây ảnh hưởng việc trồng mai rất nhiều, bông ra không đạt, sâu bệnh hoành hoành. Cuối năm tình hình thời tiết càng thất thường nên cũng đứng ngồi không yên.”
Cũng theo ông Phương, giá mai năm nay vẫn ổn định như năm trước, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thị trường vẫn ế ẩm, sức mua giảm.
Không riêng gì ông Phương, nhiều hộ trồng mai cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thời tiết những ngày cuối năm cứ nắng rồi mưa đan xen, có nhiều ngày liên tiếp thời tiết âm u khiến nhiều chủ nhà vườn cũng đành phó mặc cho trời.
Chủ vườn mai Anh Hoà trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức trải lòng: “Dọn mai ra trưng bán đã hơn 10 ngày, tuy nhiên thời tiết âm u kèm gió sợ ảnh hưởng chất lượng hoa, hoa nở không đúng ý”
Những ngày cuối năm người trồng mai phải túc trực ngày đêm, thậm chí mất ăn mất ngủ vì phập phồng nỗi lo thời tiết ảnh hưởng mùa vụ.
(PLO)- Sau 2 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ 2023 (TP.HCM) đã hoàn thành gần xong các hạng mục. Các linh vật mèo đã được chuyển từ xưởng ra đường hoa, hơn 102.000 chậu hoa được tập kết để chuẩn bị cho ngày mở cửa.
(PLO)- Những ngày cuối năm, làng nhang ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tất bật vào vụ Tết. Năm nay, các hộ làm nhang phải đối mặt với khó khăn khi đơn đặt hàng ít hơn nhưng giá nguyên liệu lại tăng cao.
(PLO)- Để tưởng nhớ và tri ân đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu cho các nạn nhân tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) vào sáng ngày 18-8.
(PLO)- Cho đến hiện tại, anh Nguyễn Tú Anh (37 tuổi, quê Yên Bái) đã lập được hơn 600 thư viện, gửi đi hàng triệu quyển sách đến khắp các tỉnh thành trên cả nước. Anh chia sẻ, mỗi lần mua cả trăm thùng sách, có những tựa sách phải rước về cả 1.000 quyển, thậm chí có lúc nợ hàng trăm triệu đồng.
(PLO)- Sau 54 năm kết hôn, một mình tần tảo nuôi người chồng mù và năm con nhỏ, bà Phan Thị Nhung (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bẽn lẽn khoác tay chồng là ông Nguyễn Cảnh Thiệm chụp bộ ảnh cưới đầu tiên trong đời.
(PLO)- Nếu như trước đây, phân voi chỉ có thể bỏ đi hoặc ủ làm phân bón thì mới đây, một nhóm nghiên cứu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thành công sản xuất giấy từ phân voi.
(PLO)- Các tổ chức hàng không vũ trụ lớn trên Trái Đất lần lượt công bố những sứ mệnh thám hiểm mới trong thời gian tới cho thấy cuộc chạy đua lên Mặt Trăng đang bắt đầu nóng lên.