Người vợ cờ bạc

Gia đình hai bên nhiều lần họp, chính quyền địa phương gọi lên giáo dục mà bà vẫn chứng nào tật nấy…

Thông thường, trong thực tiễn xét xử, các thẩm phán hay gặp trường hợp người vợ xin ly hôn vì chồng cờ bạc, bê tha rượu chè, không quan tâm tới gia đình. Vậy mà, chuyện khó tin ngược lại đã xảy ra trong một gia đình ở huyện Củ Chi (TP.HCM): Người chồng làm đơn xin tòa cho ly hôn vì vợ quá ham cờ bạc, phá tán tài sản dù nhà đã nghèo rớt mồng tơi…

1. Ở tuổi ngoài 40, ông mới được người thân làm mai cho bà ở huyện kế bên để mỗi khi chiều về không còn cô quạnh nữa. Họ về với nhau đơn giản chỉ bằng một mâm cỗ giản dị cúng tổ tiên. Những ngày đầu, hai vợ chồng chở nhau đi bán nón dạo từ sáng sớm tới khi mặt trời tắt mới về. Tuy không dư giả nhưng cũng không đói kém, đi đâu vợ chồng cũng có nhau, ngày tháng rồi cứ bình an trôi qua.

Rồi bà có bầu. Gần đến ngày bà sinh, ông không đi bán nón dạo nữa mà ở nhà làm việc đồng áng để gần gũi chăm sóc bà. Đứa con ra đời trong niềm vui vô bờ của hai người làm cha làm mẹ muộn. Ông càng ra sức làm lụng để hai mẹ con sống thoải mái hơn.

Rồi con lớn dần, công việc nhà cũng không còn phải đầu tắt mặt tối như trước. Rảnh rỗi, bà thường hay sang nhà hàng xóm chơi bài ăn tiền. Lúc đầu chỉ theo người ta chơi cho vui nhưng rồi bà bị cuốn vào những trò đỏ đen từ hồi nào không hay. “Riết rồi bà ấy mê luôn cờ bạc, quên cả chồng con. Mỗi ngày tôi đi làm về đến nhà là đã thấy bà ấy đánh bài bên hàng xóm, gọi khô cổ cũng chẳng buồn về” - ông buồn rầu kể.

Mọi tài sản trong nhà dần bay theo những chiếu bạc. Chiếc xe máy ông dùng để đi làm thuê nuôi sống gia đình, bà vô tư gọi con bạc đến đem đi cấn nợ. Gia đình nội ngoại hai bên nhiều lần phải họp khuyên bảo. Trước mặt mọi người, bà tỏ vẻ hối hận, hứa sẽ thay đổi nhưng chỉ được vài ba hôm rồi đâu lại vào đấy. Trong thời gian ông cho bà cơ hội cuối cùng để thay đổi, bà cầm luôn… chiếc xe đạp đi học của con - cũng là tài sản duy nhất còn sót lại trong nhà - để “lấy vốn” đánh bạc.

Người vợ cờ bạc ảnh 1

2. Giọt nước tràn ly, quá chán nản, quá thất vọng, ông làm đơn ra tòa xin ly dị. Nhiều đêm mất ngủ, chỉ trong một thời gian ngắn, mái tóc của ông bạc trắng. Xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi đã chấp thuận cho ông ly hôn. Bà kháng cáo.

Tại phiên xử phúc thẩm của TAND TP.HCM mới đây, bà khăng khăng rằng mình không có lỗi: “Tôi không làm gì tầm bậy. Tòa không tin thì cứ lên ấp, lên xã mà xác minh, ông ấy có bằng chứng gì mà vu khống tôi. Đúng là tôi có chơi bài nhưng chỉ chơi vui vẻ, có tiền bạc một chút chẳng qua cũng để… kiếm thêm lo cuộc sống gia đình”. Chủ tọa cắt ngang lời bà: “Cách kiếm tiền như thế làm sao không mâu thuẫn được. Nếu bà không từ bỏ cờ bạc, có ngày không biết chừng còn phạm tội”.

Rồi chủ tọa nhẹ giọng quay sang hỏi ông: “Ông hãy cho bà ấy một năm, nếu lúc đó bà ấy không thay đổi thì tiếp tục xin ly hôn cũng được”. Nét mặt ông lúc nào cũng âu sầu: “Tôi đã tha thứ nhiều lần lắm, đã nói nhiều lần lắm rồi mà bà ấy vẫn thế. Bà ấy chơi bài thua không có tiền trả, người ta đến tận nhà chửi bới um sùm, chính quyền địa phương còn phải triệu tập lên làm việc”.

Bà đứng phắt dậy, không cần sự cho phép của tòa: “Lần đó vì… lỡ xui nên tôi mới bị bắt thôi. Nếu lần sau thấy tôi đánh bài nữa thì ông hãy gọi công an. Ông có bồ nhí nên mới thưa tôi. Tòa cho tôi thời gian, nhất định tôi sẽ theo dõi, chụp ảnh chứng minh cho tòa thấy”…

Sau khi nghị án, TAND TP.HCM nhận định tình trạng hôn nhân của họ đã có mâu thuẫn trầm trọng. Chuyện ông khai bà ham mê cờ bạc phá tán tài sản, làm mất danh dự của gia đình đều có chứng cứ, còn bà nại rằng ông có người khác nên mới ly dị nhưng không có chứng cứ gì, thậm chí cả cái tên hay địa chỉ của người đó cũng không biết. Vì vậy tòa đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bà.

Được tòa giải quyết đúng ý nhưng ông vẫn buồn bã. “Tôi mất vợ thôi cũng đành, chỉ thương cho cháu nó ở nhà…”, ông chép miệng thở dài, chào tôi ra về. Rời sân tòa, lưng của ông như thêm trĩu nặng...

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm