Nhật ký của Ngọc Diễm tại HH Du lịch quốc tế 2008

13/12, ấn tượng đầu tiên của mình là ban tổ chức (BTC) rất nhiệt tình, chu đáo tới các thí sinh, nhờ đó mình cũng cảm thấy thoải mái và tự tin. Đúng như lịch trình ngày đầu tiên các thí sinh chụp hình cho một catalogue hình ảnh chung nên vừa đến khách sạn mình chỉ kịp lên phòng cất đồ là xuống phòng chụp ngay.

Ngọc Diễm (ngoài cùng bên phải) cùng Hoa hậu Nhật Bản và Thái Lan. Ảnh: EVE
Ngọc Diễm (ngoài cùng bên phải) cùng Hoa hậu Nhật Bản và Thái Lan. Ảnh: EVE

Nhiều người ban tổ chức khen ngợi bộ áo dài ánh vàng của mình. Hiện các thí sinh vẫn chưa tập trung đầy đủ, nên việc gặp gỡ phần nào còn hạn chế. Giờ chụp hình của các thí sinh khác nhau nên cũng khó gặp. Mình mới chỉ gặp cô bạn cùng phòng Preeti - Miss Singapore .

14/12, mình và Preeti (Miss Singapore) dù nghe thấy chuông báo thức reo nhưng vẫn "cố" ngủ nướng thêm 10 phút. Rồi hai đứa xuống dùng bữa sáng. Trong thang máy, mọi người nhìn và nói: "Oh, Miss Vietnam, Miss Singapore" và "I like Vietnam" làm mình thấy vui. Mình tự tin hơn trong buổi chụp ảnh mặc dù trời nắng ơi là nắng...

Trong buổi chụp, mình làm quen với Hoa hậu Nhật Bản, Hoa hậu Đức Benita, Hoa hậu Malaysia Angela. Mình và Nakoho cùng biết nói tiếng Nhật nên cứ tíu tít với nhau, bày nhiều trò nghịch ngợm. Mình tặng Nakoho biệt danh neko (chú mèo) và dường như cô rất thích cái tên này. Hoa hậu Malaysia với vai trò "chủ nhà" rất thân thiện và năng động.

Ngọc Diễm (phải) và Hoa hậu Singapore. Ảnh: EVE
Ngọc Diễm (phải) và Hoa hậu Singapore. Ảnh: EVE

Buổi chụp hình kết thúc bằng bữa trưa không thực sự ngon miệng. Tại đây, mình làm quen thêm với vài hoa hậu nữa. Mình thích gương mặt baby của Benita (Hoa hậu Đức), vóc dáng mình hạc xương mai rất dịu dàng của Ananya (Hoa hậu Thái Lan) và ấn tượng bởi vẻ năng động của Hoa hậu Nga.

Sau đó, các thí sinh có hơn một tiếng để nghỉ ngơi rồi phải tập trung gặp gỡ BTC để nghe thông báo về cuộc thi, các giải thưởng, những nội quy. Mục tiêu BTC: "Các bạn đừng nghĩ đây là một cuộc thi mà đơn giản là một kì nghỉ để có thể khám phá bản thân và có những kỉ niệm đẹp với bạn bè quốc tế. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến những tình bạn, sự quan tâm chia sẻ và cùng nhau bảo vệ môi trường".

Mục tiêu BTC nêu ra giúp mình thật sự thoải mái, không có áp lực thi đấu. Nhiệm vụ chính của mình là cố gắng thể hiện bản thân và đem Việt Nam đến gần với mọi người. Sau bữa tối hoa hậu nào chưa chụp ảnh thì ở lại chụp ảnh còn ai đã hoàn thành thì về phòng nghỉ ngơi. Mình tranh thủ tìm Internet để gửi thông tin về Việt Nam, chỗ có wifi, muốn sử dụng phải trả tiền khá đắt, chỗ không phải trả tiền thì phải chờ rất lâu.

Cuối cùng, thì mình cũng đã gửi được thông tin. Bây giờ thì về phòng ngủ thôi, mai - ngày mới lại bắt đầu...

Theo Hoa hậu Ngọc Diễm (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm