Que trái!

Đấy là năm Argentina vô địch một cách thuyết phục và người Argentina đã tôn vinh Maradona như một vị thánh.

Bốn năm sau vẫn là Argentina cùng Maradona với cái chân trái nhưng để đi đến chung kết thì ngoài cái chân trái còn phải có sự trợ giúp của hàng thủ Argentina và đôi tay kỳ diệu của thủ môn Goicoecha. Chàng thủ môn số 2 được thế vai vào giờ chót lại là người có tài phán đoán những quả 11 m như một quái kiệt. Argentina vào đến chung kết sau khi cù cừa biết bao đối thủ vào đến loạt luân lưu rồi “giết” họ tại đấy. Đó là kỳ World Cup mà cả thế giới sợ Argentina đăng quang bởi sự xuất thần của cái chân trái bị lấn át bởi đôi tay Goicoecha chực chờ tìm chiến thắng ở chấm luân lưu. May mà trận chung kết năm đó, Đức đã thắng và thắng từ chấm 11 m của Brehme trong hiệp đấu chính. Bàn thắng mà nhiều người cho là sự công bằng của bóng đá.

Que trái! ảnh 1

Bây giờ thì cả thế giới lại nhìn vào trận bán kết Argentina - Hà Lan với hai cái chân trái của Messi và Robben. Cũng có nhiều tiên đoán Hà Lan sẽ lại kéo đến chấm luân lưu và tìm chiến thắng nhờ đôi tay của Tim Krul đã từng khiến Costa Rica ngậm ngùi.

Dẫu sao thì chờ đợi xem cái que trái nào hơn que nào vẫn tốt hơn là ngán ngẩm nhìn Hà Lan vào chung kết sau 120 phút không thắng để kết liễu đối thủ ở loạt đấu súng.

Mong Hà Lan sẽ không đi vào vết xe mà Argentina từng vào chung kết bằng bài bức tử khi đấu súng.

 NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm