Sau lượt trận cuối bảng C, D: Ông lớn về quê…

Bất ngờ lớn nhất ở loạt trận rạng sáng qua chính là việc Hy Lạp nẫng tay trên vé vào vòng knock out của Bờ Biển Ngà khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây và đội tuyển Ý cay đắng rời World Cup vì sập bẫy đối thủ.

Đội Ý về nước khi chỉ cách vòng trong có chín phút. Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu đội tuyển Anh chia tay cúp thế giới bằng trận hòa không bàn thắng với Costa Rica là một cái kết không có hậu thì người Ý bùi ngùi bị Uruguay đâm thủng lưới khi chỉ cách vòng trong có chín phút.

Bàn thắng của đội trưởng Godin của Uruguay sau cú đánh vai tung lưới Buffon ở phút 81 như một nhát dao kết liễu bóng đá Ý. Dấu chấm hết cho Azzurri quá đỗi phũ phàng. Nó bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ của trọng tài người Mexico tặng cho Marchisio khi trung vệ này đạp vào ống đồng của Arevalo đặt Ý vào thế 10 chống 11.

Giọt nước làm tràn ly chịu đựng của Azzurri là pha cắn người độc địa chỉ hai phút trước khi Ý bị thủng lưới của chân sút Suarez còn in dấu răng trên vai của trung vệ Chiellini lại bị trọng tài làm ngơ. Cái thua như một gáo nước lạnh dội vào niềm kiêu hãnh của người Ý từng bốn lần vô địch thế giới.

Giới hâm mộ đau cho tuyển Ý bị loại ở bảng tử thần nhưng lại không tiếc vì tuyển Anh bị loại. Nếu như ở trận đầu, các học trò Hodgson thua Ý 1-2 có thể xem là tai nạn thì hai trận sau thua Uruguay 1-2 và hòa Costa Rica 0-0 rất giống sự an bài. Giải vô địch quốc gia Anh hấp dẫn bậc nhất hành tinh nhưng cầu thủ Anh thì chơi bóng không hấp dẫn. Màu áo trắng tinh tuyền bị nhuốm bởi những sai lầm và những đôi chân kém cỏi, bạc nhược.

Suốt 90 phút đá với Costa Rica, dù ông Hodgson đã thay đến chín cầu thủ trẻ vào để tìm sức sống mới ở tương lai, thế mà đội tuyển Anh vẫn đá rất rời rạc, vô hồn và vô duyên với một nhúm cơ hội ít ỏi. Sterling, Gerrad và Rooney vào sân từ nửa hiệp 2 bằng thái độ gượng gạo đã không thể xốc dậy những chú sư tử non bị tước nanh vuốt.

Nhìn người Anh muốn kết thúc thật nhanh một cúp thế giới nhọc nhằn lại thấy đầy nghịch lý khi đối thủ của họ là Costa Rica đủng đỉnh với tư thế kèo trên.

Ít có ai ngờ bảng D tử thần lại chỉ điểm hai đại gia Anh, Ý cuốn gói về nước và Uruguay về sau Costa Rica hào hứng đi tiếp.

 

Bờ Biển Ngà sốc vì bị loại ở phút cuối

Drogba và đồng đội cứ ngỡ đã giành vé vào vòng 1/16 khi chỉ cần hòa một trận hòa trước Hy Lạp. Bờ Biển Ngà bị dẫn bàn từ cuối hiệp 1 nhưng Bony đã san bằng ở phút 74. Tiếc cho họ vào phút bù giờ thứ ba, Sio phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm và Samaras dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền giúp Hy Lạp vào vòng sau. Qua thất vọng với kết cục cay đắng này, HLV người Pháp Lamouchi xin từ chức khỏi đội tuyển Bờ Biển Ngà. Trận đấu còn lại ở bảng C, Nhật Bản không thể gây bất ngờ trước đội đầu bảng Colombia hùng mạnh và đành chịu thất thủ 1-4.

Như vậy ở vòng 1/16, Colombia gặp Uruguay và Costa Rica đối đầu Hy Lạp.

TT

CÔNG TUẤN - HƯƠNG TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm