Sự đắc thắng của cu Tèo

“Cái gì? Lộn xộn, ai cho phép?” - ba Tèo gắt.

Tèo vênh mặt: “Người ta nói từ năm học này học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 phải sử dụng máy tính bảng để học. Mà mỗi học sinh phải có một cái chớ không phải xài chung nhé!”.

“Tào lao! Đứa nào nói? Nít ranh vắt mũi chưa sạch, đánh vần rớt lên lộn xuống mà bày đặt máy tính máy tét. Dẹp, đi tắm rửa rồi ra tập chép cho ba!”.

Cu Tèo lấm lét vô nhà, dúi vào tay mẹ nó tờ báo có bài nói về chủ trương “ai pát hóa”. Mẹ nó chúi mắt đọc một lèo rồi rón rén đến bên ba nó: “Thằng Tèo nói đúng đó ông, ông xem đi sẽ rõ…”.

Ba Tèo đọc xong, ngồi thừ một lúc bỗng vỗ đùi đánh đét rồi đứng dậy cắp đít qua nhà anh Tư. Để anh Tư đọc xong bài báo, ba Tèo e hèm: “Tui muốn bàn với anh Tư một chuyện. Anh thấy đó, cả thành phố này có bao nhiêu học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, cứ làm con tính anh sẽ thấy cái nhu cầu "ai pát" nó lớn cỡ nào. Tui định vầy, tui sẽ cầm cái nhà đặng góp vốn cùng anh mở cái công ty bán máy tính bảng. Đảm bảo hốt bạc…”.

Anh Tư trừng mắt: “Bộ ông tưởng người ta ngu à? Đã nghĩ ra được cái trò “ai pát hóa” chắc người ta để không cho ông nhào vô hốt ăn hử?”.

Ba Tèo lẳng lặng xách đít về nhà. Nhìn mặt thằng Tèo đắc thắng, ông bỗng buột miệng: “Tiên sư bố cái thằng "ai pát"!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm